
Cầu xin cho nhau, tình gia đình êm ấm
Như hương nồng thơm đẫm một vườn yêu
Từ sớm tinh mơ đến tận buổi sương chiều
Trọn đêm dài huyền siêu niềm thương mến
Bởi chúng mình có nhau cùng điểm hẹn
Một niềm tin, đức mến, lẽ cậy trông
Một tấm bánh thơm, một chén rượu nồng
Một nguồn sống, hy vọng hồng vĩnh Cửu
Cùng chia nhau muôn thánh ân diệu vợi
Để lòng nhau nhẹ muôn nỗi sầu đau
Có với nhau Lời hồng phúc nhiệm mầu
Cùng hát khúc hoan ca mùa bi tráng
Biết cõi đời này mong manh một thoáng
Nên lời yêu hãy cứ rạng trên môi
Từ lòng yêu sâu thẳm trái tim người
Như Người xuống gieo Lời Tình thương mến
Xóa sạch đi những tin buồn chợt đến
Làm đau nhau, làm bệnh cõi lòng nhau
Níu nhau lên khỏi vỡ vụn u sầu
Giúp nhau vượt cảnh cơ cầu dâu bể
Gia đình ơi, gia đình nào cũng thế
Có tình yêu mới có thể an vui
Hạnh phúc thiên đàng chẳng đâu xa xôi
Ngay trong tim những con người thương mến...
Gửi tặng các gia đình và gia đình CĐ Mân Côi
【ả giang hồ, 03-10-2025】