Xin, tìm, gõ - Tác giả: Ả giang hồ

Xuân Tân Phong
Xin thì sẽ được Tìm thì sẽ gặp Gõ cửa sẽ mở cho NGUỒN:


Xin, tìm, gõ


Xin thì sẽ được
Tìm thì sẽ gặp
Gõ cửa sẽ mở cho

Chúa không dạy chúng điều đó
Cứ cầu xin, rồi ngồi chờ sung rụng
Nhưng phải ra công tìm kiếm
Và gõ cửa uy quyền, giàu xót thương

Lời cầu xin thật tín thác, khiêm tốn
Biết mình trắng tay, cần nương, cần cậy
Lời cầu xin từ đức tin được tìm thấy
Chúa rất uy quyền, Chúa rất xót thương

Chúa cảm thông, và quảng đại vô tận
Nhưng củng cố và tĩnh lặng mọi sự
Chúa biết từng điều lành, điều dữ
Chúa đáp lời xin và ban thứ không quan trọng

Cho con cái Người Phúc thật bình an
Trong cõi trần gian vô và nguy hiểm
Cho con cái Người được vui, được sống
Không chỉ đời này, mà cả đời sau

Chúa ban cho, theo ý Chúa nhiệm màu
Cầu xin điều này, Chúa ban cho điều khác
Tìm chỗ này, Chúa chỉ ra chỗ
Gõ cánh cửa này, Chúa mở cánh cửa kia

Lạy Chúa, con tín, Chúa tách xa
Chúa còn ở đó cho con xin, tìm, gõ
Xin Chúa, thì tin Chúa, tìm Chúa, gõ cửa Chúa
Tìm nơi trần thế, gõ cửa phù vân.

Suy niệm Lc 11,5-13
Ba Chuông, 08-10-2025

Kể chuyện Ả giang hồ


Em quen người ấy: ả giang hồ
Bỏ bỏ ngai vàng
Bước xuống trần trụi tội lỗi
Đi vào thế tục tưởng điên cuồng
Người yêu cầu bệnh nhân khốn khổ
Cứu nguy tử vong di chuyển xuống mồ
Gieo mật Lời yêu thích vào thế giới...
Em yêu Người ấy: Đức Ki-tô

ả giang hồ, 08-10-2025