Yêu (Gửi Xuân Diệu) - Tác giả: Phạm Ngọc Lan

nguyễn thanh tùng
YÊU(GỬI XUÂN DIỆU) - Tác giả: Phạm Ngọc Lan
yeugui-xuan-dieu-tac-gia-pham-ngoc-lan NGUỒN:
Yêu là chết ở trong lòng- Bản Ngã
Vì Từ Tâm sẽ hóa giải mọi điều
Ta cho đi những gì mình khao khát
Để nhận về ân sủng với thương yêu

Ta thấu hiểu nghĩa tình yêu huyền diệu
Đón nhận đời bằng tấm lòng biết ơn
Mỗi ngày mới ta ươm mầm hy vọng
Không khắc nghiệt, không hơn thua oán hờn

Sống trọn vẹn từng phút giây hiện tại
Nối đất trời vô tận với tâm ta
Dẫu bể đời chằng chịt dây oan trái
Vẫn chân thành quảng đại sống vị tha

Yêu là chết ở trong lòng-Bản Ngã
Để trái tim rung động mãi ngàn sau
Trong Ý thức, Cội nguồn, chân thiện mỹ
Và hồi sinh Từ Tâm ánh nhiệm mầu

Tác giả: Phạm Ngọc Lan
Melbourne 01/11/25