Tán dương Ngôi Lời - Tác giả: Joseph Thinh

Xuân Tân Phong
Hào quan thiên tính vẹn mười, Bình dưới thế cho người Chúa thương. Trời đông gió rét giá sương, Nào ta mau tới tán dương Ngôi Lời. NGUỒN:


Ngàn năm vọng tiếng khóc sầu
Trần ai khổ ải, nguyện cầu Thiên Sai.
Giáng lâm cứu độ dân Ngài
Lầm than một cõi khổ sai muôn đời.

Vầng sao chiếu toả rực trời
Kiếp phàm nhân đón Ngôi Lời hạ sinh.
Mục đồng cùng các sinh linh
Lặng mình chiêm ngắm, cung nghinh bái quỳ.

Thiên thai vinh phúc xá gì.
Mặc thân nô lệ, thực thi ý Ngài.
Chuồng bò hang đá sơ sài.
Nệm rơm, giường máng Hài Nhi ra đời.

Bầu trời lặng tiếng im hơi,
Ôi con Thiên Chúa cứu đời lầm than.
Ngài sao nghèo khó muôn vàn
Chịu chung khổ ải lầm than phận người.

Hào quan thiên tính vẹn mười,
Bình dưới thế cho người Chúa thương.
Trời đông gió rét giá sương,
Nào ta mau tới tán dương Ngôi Lời.

【Joseph Thinh】