Mùa Xuân của Chim trời và Hoa huệ - Tác giả: Lưu Ly

Xuân Tân Phong
Xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi lo làm lòng mình khép kín. Xin ban cho chúng con biết nhìn ngắm vẻ đẹp của Chim Trời, và vẻ đẹp thầm lặng của Hoa Huệ ngoài đồng. NGUỒN:


MÙA XUÂN CỦA CHIM TRỜI VÀ HOA HUỆ
(Mt 6,25-34)

Mồng Một Tết.
Thánh lễ đầu năm mở ra trong bầu khí linh thiêng, hương trầm ngan ngát dịu dàng tỏa bay trong không gian linh thánh. Trong sắc mai vàng, đào thắm, trong những lời chúc tốt lành còn nguyên vẹn hơi ấm của tình người. Đất trời như được thay áo mới, lòng người cũng mong được bắt đầu lại: bắt đầu bằng tin yêu hy vọng, bằng bình an, bằng những điều tốt đẹp hơn năm cũ. Giữa bầu khí xuân rộn ràng, Giáo Hội mời gọi chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Mát-thêu: "Hãy xem chim trời chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? (c. 26). Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô- môn dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy."(c.28b-29)

Lời Tin Mừng thật khác với nhịp sống ngày thường của chúng ta. Bởi lẽ, con người vốn quen lo, quen tính, quen chuẩn bị, quen gom góp cho tương lai... đặc biệt trong những ngày đầu năm, nỗi lo dường như còn rõ nét hơn: lo công việc, lo sức khỏe, lo cơm ăn áo mặc, lo cho con cái, lo cho những điều chưa đến... Thế nhưng, giữa những ngày đầu năm mới, Chúa Giêsu dịu dàng nói với chúng ta: Đừng lo lắng! Không phải Ngài bảo chúng ta buông xuôi, càng không phải sống vô trách nhiệm. Nhưng Ngài mời gọi ta đặt lại trật tự của lòng mình, từ chỗ quá bận tâm đến cơm áo gạo tiền, hãy trở về với điều căn bản nhất: tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã.

Chúa Giêsu không dùng những lập luận cao siêu, Ngài chỉ mời ta ngước mắt lên, nhìn Chim Trời đang tung cánh giữa bầu trời xuân; nhìn Hoa Huệ ngoài đồng đang lặng lẽ nở rộ. Chim Trời không biết tích trữ cho ngày mai; Hoa Huệ không biết dệt vải, trang điểm cho mình. Thế mà, tất cả vua chúa quan quyền trần gian chẳng ai mặc đẹp bằng Bông Huệ. Trong cái nhìn của Chúa, vẻ đẹp đích thực không đến từ sự lo lắng, mà đến từ sự tin tưởng phó thác vào Chúa. Không phải do toan tính mà hoa nở; không phải do tích trữ mà chim sống. Tất cả đều tồn tại trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa . Mồng Một Tết, khi chúng ta mặc áo mới, trang hoàng nhà cửa, chúc nhau phúc lộc.. Chúa nhẹ nhàng nhắc nhở: mỗi chúng ta có một vẻ đẹp sâu xa hơn mọi hình thức bên ngoài, đó là vẻ đẹp của một tâm hồn biết tín thác vào Chúa.

Chúa Giêsu cũng rất hiểu nỗi lo của mỗi người chúng ta. Ngài biết chúng ta không phải là những cánh Chim Trời rong chơi ca hát; cũng chẳng phải là bông Hoa Huệ ngát hương. Chúng có trách nhiệm với gia đình, với những gánh nặng đang mang trên vai. Có người bước vào năm mới với niềm vui, nhưng cũng có người bước vào năm mới với những nỗi đau chưa kịp gọi tên: lo vì bệnh tật còn đó, lo công việc bấp bênh, lo vì gia đình chưa được êm ấm trên thuận dưới hòa, lo vì những dự định còn dang dở... Tin Mừng hôm nay không xóa đi những nỗi lo ấy, nhưng đặt chúng vào ánh sáng mới: Ánh sáng niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. Bởi lẽ, có những nỗi lo làm ta tỉnh thức; nhưng cũng có những nỗi lo làm ta tê liệt, đánh cắp niềm vui hiện tại và bóp nghẹt niềm hy vọng tương lai. Ngài hỏi: "có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?"(c.27) Khi chúng ta quá lo lắng về vật chất, điều đó, chứng tỏ rằng mình chưa tin, chưa phó thác vào Chúa." Ôi những kẻ kém tin."(c.30)

Tết- Là thời khắc, là cơ hội chọn lại điều quan trọng. Mồng Một Tết, không chỉ là khởi đầu của một năm, mà còn là thời khắc chọn lại điều cốt lõi cho đời mình. "Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho". Tìm kiếm Nước Thiên Chúa không có nghĩa là rời bỏ cuộc sống trần thế, nhưng là đặt Thiên Chúa ở vị trí trung tâm để Người dẫn đường cho mọi chọn lựa trong cuộc sống, trong công việc, trong cách ta sống, giữa được- mất, thành- bại. Khi đặt Thiên Chúa là ưu tiên, thì ngay cả những thiếu thốn cũng không làm ta tuyệt vọng; và ngay cả những thành công cũng không làm ta kiêu căng.

Chúa Giêsu kết thúc bài Tin Mừng với những lời rất tâm tình sâu lắng: "Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy." (c. 34) Những ngày tết, bạn và tôi dễ mơ mộng về cả một năm mới rộng mở phía trước. Chúa nhắc bạn và tôi hãy sống trọn vẹn hôm nay với niềm vui hiện có, hôm nay với những mối tương quan đang hiện diện, hôm nay với những ơn lành Chúa hằng ban. Sống trọn vẹn hôm nay không phải là quên tương lai mà tin rằng tương lai đang nằm trong bàn tay Thiên Chúa.

Tết không chỉ là mùa Xuân của đất trời, mà còn là lời mời gọi bạn và tôi bước vào mùa xuân nội tâm. Mùa xuân của lòng tin, mùa xuân của sự phó thác, mùa xuân của một trái tim không bị nỗi lo giam cầm. Giữa thế giới còn nhiều bất an, bạo lực, nghèo đói và chia rẽ, một tâm hồn biết phó thác chính là chứng tá thầm lặng nhưng mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang chăm sóc, vẫn đang dẫn dắt lịch sử và con người.

Lạy Chúa là Cha đầy yêu thương,
trong ngày đầu năm mới, giữa sắc xuân rộn ràng và những ước vọng tươi mới .
Xin cho chúng con biết dừng lại để nghe lời Chúa dạy:
"đừng lo lắng, nhưng hãy tín thác!"

Xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi lo làm lòng mình khép kín.
Xin ban cho chúng con biết nhìn ngắm vẻ đẹp của Chim Trời, và vẻ đẹp thầm lặng của Hoa Huệ ngoài đồng.
Xin dạy chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên,
để từng ngày trong năm mới, chúng con sống bình an hơn, nhẹ nhàng hơn và yêu thương nhiều hơn.
Xin cho mùa Xuân này không chỉ nở trên cành lá,
mà còn nở trong lòng mỗi người chúng con. Amen


Xuân Bính Ngọ 2026,
Lưu Ly