
Chiều Can - vê, hoàng hôn về buông tím
Bóng Thập hình lặng lẽ giữa đồi cao
Gió nhẹ thầm qua bao mùa thương tích
Như lời kinh vọng mãi đến ngàn sau
Chiều xưa ấy, máu hồng rơi loang lổ
Ngài chết treo, gánh cả tội nhân trần
Lưỡi giáo nhọn đâm tim Ngài đau xót
Dòng Thánh ân gột rửa cõi trần gian
Rồi từ đó mùa xuân về khai mở
Thập giá Ngài vinh hiển ánh Phục sinh
Hoa hy vọng nở trên cành Thập tự
Thắm hồn người rạng rỡ ánh bình minh
Hỡi lữ khách, qua muôn ngàn dâu bể
Hãy dừng chân bên đồi vắng năm xưa
Nơi Thập giá nở muôn ngàn hoa thắm
Ngát ân tình ơn Cứu độ yêu thương.
Mùa Chay 2026
【Jos Nhật Quang】
NGUỒN:
