I. VINH QUANG KHÔNG TỎ LỘ, NHƯNG ẨN MÌNH TRONG THÁNH GIÁ
Có những vinh quang rực sáng như ánh chớp trên núi Tabor, nhưng cũng có những vinh quang chỉ có thể nhận ra bằng đôi mắt của đức tin...
“Phanxicô, hãy xây lại Nhà Ta”
Giờ thứ chín... Chúa Giêsu thốt lên: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.”
“Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa.”
Vinh quang của Thiên Chúa rực sáng trong thầm lặng, trong hy tế, trong tình yêu tự hiến.
---II. THÁNH GIÁ LÀ NƠI TÌNH YÊU TỰ HIẾN TRỞ THÀNH VINH QUANG
1. Vinh quang của Thiên Chúa là tự hiến
Thánh Maximilian Kolbe đã hiến mạng sống để cứu người khác trong trại Auschwitz.
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13)
2. Vinh quang nơi thương tích
Thánh Tôma chỉ tin khi chạm vào vết thương của Chúa.
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
3. Vinh quang thầm lặng
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Tình yêu được đo bằng sự chịu đựng.”
---III. THÁNH GIÁ LÀ TIẾNG GỌI TRỞ VỀ
1. Lời mời gọi
“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở.”
Vua David đã sám hối:
Không còn giấu nữa cho hồn trắng trong.”
2. Thánh Giá chất vấn lương tâm
Ánh mắt Chúa khiến Phêrô bật khóc.
3. Nơi nghe tiếng Chúa
“Máu cùng nước chảy ra” (Ga 19:33-34)
---IV. THÁNH GIÁ LÀ VINH QUANG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
1. Lòng thương xót
“Lòng thương xót là thuộc tính lớn nhất của Ta.”
“Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.” (Ep 2,4)
2. Khuôn mặt thương xót
“Lạy Cha, xin tha cho chúng.”
Thì ơn Người sánh lớn lao hơn nhiều”
3. Lời mời gọi yêu thương
“Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em.”
---LỜI NGUYỆN
Xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá...
"Con nhìn đây, dấu cạnh nương long,
Ai đâm Cha? Lòng Cha xót quá!
Gọi con nhiều, con vẫn giả điếc..."
Ben, Đỗ Quang Vinh
