
LỜI NGUYỆN KHỞI ĐẦU SỨ VỤ LINH MỤC
và cũng là Lời Nguyện Dâng Ngày trong suốt đời linh mục
Mỗi khi tham dự Thánh lễ mở tay hay tạ ơn của một Tân linh mục, người ta thường nghe vang lên lời nguyện nhập lễ:
"Lạy Chúa, xin mở lòng con đón nhận Thánh Thần
để con nên người mục tử như lòng Cha mong ước.
Đó là người đem hết lòng tin mà cử hành các mầu nhiệm thánh,
đem hết khả năng mà phục vụ cộng đoàn,
và sống với Cha cho trọn tình con thảo."
Nhưng ít khi chúng ta dừng lại để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa và tâm tình của lời nguyện ấy.
Đây không chỉ là một lời nguyện phụng vụ được đọc lên rồi qua đi. Đây là lời nguyện khởi đầu sứ vụ – một sự tóm kết những đặc nét căn bản nhất của đời linh mục. Và chính vì thế, nó xứng đáng trở thành lời nguyện dâng ngày – lời thưa với Chúa mỗi sáng thức dậy, mỗi khi bước vào sứ vụ, mỗi khi mệt mỏi hay vấp ngã trong suốt cả cuộc đời linh mục.
Ân sủng bí tích đã được trao. Ấn tín linh mục đã được ghi khắc – vĩnh viễn và không thể xoá. Nhưng để sống được ân sủng ấy, để thi hành thừa tác vụ ấy cho trọn, thì không một linh mục nào có thể tự sức mình mà làm được.
Đấng đã ghi ấn tín trong tâm hồn linh mục cũng chính là Đấng hướng dẫn linh mục từng bước đi – không chỉ trong ngày chịu chức, nhưng trong mọi giây phút của đời mục tử.
Nói khác đi, linh mục cả đời là người để cho Thánh Thần dẫn dắt, mở đường, sửa dạy và hoàn tất.
Lời nguyện ấy mở ra ba chiều kích căn bản của đời linh mục.
1. "Đem hết lòng tin mà cử hành các mầu nhiệm thánh"
Khi linh mục cử hành Thánh lễ hay các bí tích, điều diễn ra ở đó vượt xa khả năng và sự thánh thiện của linh mục. Ý thức sự hiện diện của Thánh Thần, linh mục bước lên bàn thờ không phải như người làm nghi thức, mà như người để cho chính Đức Kitô cử hành qua mình –
in persona Christi – nhân danh và trong con người của Đức Kitô.
Chính Thánh Thần làm cho hành động của linh mục trở thành hành động của Chúa. Chính Thánh Thần thắp lên trong lòng linh mục một đức tin luôn mới, để không Thánh lễ nào trở thành thói quen, không bí tích nào trở nên máy móc.
Nếu không mở lòng đón Thánh Thần, bàn thờ dễ trở thành quen thuộc nhưng thiếu mầu nhiệm. Nhưng nếu mở lòng, mỗi Thánh lễ trở thành một cuộc gặp gỡ sống động, nơi Đức Kitô hiện diện, chữa lành và biến đổi dân Người qua linh mục.
Và vì thế, mỗi sáng trước khi bước lên bàn thờ, lời nguyện ấy lại cần vang lên trong lòng:
"Lạy Chúa, xin mở lòng con đón nhận Thánh Thần... để con đem hết lòng tin mà cử hành các mầu nhiệm thánh."
2. "Đem hết khả năng mà phục vụ cộng đoàn"
Thánh Thần không chỉ thánh hiến linh mục; Người còn ban cho mỗi linh mục những khả năng và đặc sủng riêng, để phục vụ dân Chúa theo cách mà Thiên Chúa muốn.
Có người được trao ơn giảng thuyết; có người được ơn đồng hành và lắng nghe; có người được ơn giáo dục, ơn hiệp nhất, ơn mục tử hiền lành; có người âm thầm phục vụ mà vẫn làm cho cộng đoàn lớn lên trong bình an.
Điều quan trọng không phải là khả năng nhiều hay ít, mà là dám trao ban tất cả những gì mình có, và để Thánh Thần dùng những khả năng đó như những nhịp cầu đưa con người đến gần Thiên Chúa.
Linh mục phục vụ không phải để được thấy, nhưng để Chúa được nhận ra. Không phải để xây dựng danh tiếng của mình, nhưng để xây dựng sự sống của cộng đoàn bằng chính đặc sủng mà Thánh Thần đã trao.
Và mỗi khi bước vào sứ vụ – dù là giảng lễ, thăm bệnh nhân, ngồi toà giải tội hay đồng hành với từng người – lời nguyện ấy lại trở thành điểm tựa:
"Lạy Chúa, xin mở lòng con đón nhận Thánh Thần... để con đem hết khả năng mà phục vụ cộng đoàn."
3. "Sống với Cha cho trọn tình con thảo"
Điều sâu xa nhất trong đời linh mục không nằm ở tác vụ, nhưng nằm ở tương quan – tương quan với Chúa Cha. Và chính Thánh Thần là Đấng đặt trong lòng linh mục tiếng gọi thân mật: "Abba! Cha ơi!"
Chỉ khi sống như người con thảo, linh mục mới trở thành người cha đích thực của đoàn chiên. Sức mạnh của linh mục không đến từ chức thánh, mà từ chỗ ở lại với Cha, để Ngài yêu thương, dẫn dắt và biến đổi.
Một người cha đức tin không phải là người hoàn hảo, nhưng là người biết cậy dựa vào Cha trên trời. Không phải là người không vấp ngã, nhưng là người để cho tình yêu của Cha nâng dậy và đổ tràn xuống cộng đoàn qua đời mình.
Và chính trong những lúc mệt mỏi, cô đơn hay cảm thấy bất lực nhất – lời nguyện ấy lại là nơi để trở về:
"Lạy Chúa, xin mở lòng con đón nhận Thánh Thần... để con sống với Cha cho trọn tình con thảo."
Lời kết
Lời nguyện nhập lễ trong Thánh lễ mở tay hôm nay không kết thúc khi Thánh lễ kết thúc. Nó bắt đầu một hành trình.
Mỗi buổi sáng trong đời linh mục, trước khi bước ra phục vụ, lời nguyện ấy lại vang lên – không phải như nghi thức, mà như hơi thở, như lời trao phó:
"Lạy Chúa, xin mở lòng con đón nhận Thánh Thần
để con nên người mục tử như lòng Cha mong ước.
Đó là người đem hết lòng tin mà cử hành các mầu nhiệm thánh,
đem hết khả năng mà phục vụ cộng đoàn,
và sống với Cha cho trọn tình con thảo."
Lời nguyện ấy, được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt đời linh mục, sẽ dần dần trở thành chính con người của linh mục – một con người luôn mở lòng, luôn để Thánh Thần dẫn dắt, và luôn thuộc trọn về Thiên Chúa.
【GB Anh Linh SJ】
NGUỒN:
