
Chắc nhiều người đều biết
Về thầy Nguyễn khắc Dương
Một con người nhỏ nhắn
Nhưng đầu óc phi thường
Một trí tuệ uyên bác
Nhưng sống rất khiêm nhường
Luôn hài hước dí dỏm
Trái tim đầy yêu thương
Các linh mục, Giám mục
Khi đối diện với thầy
Đều nghiêng mình nể phục
Từ xưa cho tới nay
Con vị quan triều Nguyễn
Là ông Nguyễn khắc Niêm
Một vị quan liêm khiết
Thuộc các bạc tiền hiền
Em ông Nguyễn khắc Viện
Một viện sĩ tài ba
Theo Việt minh cộng sản
Về xây dựng nước nhà
Thầy xin gia nhập Đạo
Khi tuổi đời hai lăm
Bảy sáu năm theo Chúa
Tuổi đời lẻ một trăm
Sống qua hai thế kỷ
Qua bao bước thăng trầm
Một lòng trông cậy Chúa
Phó thác trong âm thầm
Cả một đời đơn chiếc
Cô đơn giữa dòng đời
Bị thời cuộc xô đẩy
Vẫn vững bước mọi nơi
Như con ong cần mẫn
Như con tằm nhả tơ
Dâng đời những kiến thức
Báo đáp không mong chờ
Cuộc lữ hành hy vọng
Đi hết cuối chặng đường
Chúa dìu thầy từng bước
Một đời đầy gió sương
Nay đến giờ Chúa gọi
Thầy lặng lẽ lên đường
Rời xa nơi cõi tạm
Về với bến yêu thương.
【28/9/2026 Paul TDP】
NGUỒN:
