Lời nguyện dâng hiến Thánh Tâm Chúa Giêsu - Tác giả: Ben. Đỗ Quang Vinh

Xuân Tân Phong

 Thánh Magarita Alacoque,

 bạn tâm giao của Thánh Tâm Chúa Giêsu


Hôm nay ngày 16 tháng 10, lễ kính thánh Magarita Maria Alacoque (Marguerite-Marie Alacoque), nữ tu người Pháp thuộc Dòng Thăm Viếng ở Paray-le-Monial, đã chứng kiến ​​nhiều thị kiến ​​về Chúa Kitô. ​​Nổi bật nhất là thị kiến ​​Chúa Giêsu trao trái tim Ngài cho bà.


Tiểu dẫn:


Dọn dẹp chuồng trại và cho súc vật ăn xong, bà thả những con lừa ra và đi về phía nơi cầu nguyện yêu thích của mình. Ngồi dưới lùm cây phỉ, bỗng nghe có tiếng gọi quen thuộc: "Marguerite!" Quay người lại bà thấy mình đối mặt với Chúa Kitô quần áo rách tả tơi. Ngài đội mão gai, vết thương rỉ máu, nước mắt tuôn rơi. Quỳ dưới chân Ngài, bà bật khóc: “Lạy Chúa, điều gì khiến Ngài đau khổ đến thế?”. Ngài đáp:“Ta đến để cứu rỗi nhân loại, nhưng họ điếc và mù trước dung mạo Ta.” Chúa Kitô bèn cho bà thấy ngực Ngài, nơi ngự một trái tim rực cháy được bao quanh bởi mão gai và trên đó là cây thánh giá. Một hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ mỗi nhịp tim đập. Marguerite-Marie càng khóc nức nở hơn. Hơi ấm này, không gì sánh được với ánh mặt trời, chính là tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cả người công chính lẫn tội nhân, người khôn ngoan lẫn kẻ dại dột.

 

Chúa Giêsu nói. “Hãy nhìn xem trái tim này đã yêu thương nhân loại đến kiệt sức và tự thiêu đốt để bày tỏ tình yêu Ta, và đáp lại, Ta chỉ nhận được sự vô ơn.” Bà không nói gì và cúi đầu xấu hổ. 


Chúa Kitô tiếp tục: “Marguerite-Marie! Con đã thấy được trái tim Ta và biết rằng tình yêu của Ta dành cho nhân loại sẽ không bao giờ chết, Ta giao phó sứ mệnh này cho con: hãy nhắc nhở nước Pháp, trưởng nữ của Giáo Hội Ta, rằng trái tim này đang chờ đợi nàng.” 


Marguerite thưa: 

- “Lạy Chúa, Chúa biết con là nữ tỳ hèn mọn của Chúa. Nhưng liệu mọi người có lắng nghe một nữ tu nhỏ bé, thiếu hiểu biết như con không?”

- “Hãy chia sẻ thông điệp của Ta với những đôi tai chăm chú và những tâm trí sáng suốt, và họ sẽ lắng nghe.”

 

Nỗi lo lắng bao trùm Marguerite-Marie. Bà luôn kín đáo về những cuộc giao tiếp của mình với Đấng Tối Cao. Sứ mệnh này đòi hỏi bà phải giữ sự bí mật của mối liên hệ đặc ân này. Bà biết rằng sẽ không dễ dàng mà thuyết phục mọi người. Nhưng bất chấp nỗi sợ hãi ấy, bà ngước mắt và mở rộng hai tay thưa cùng Chúa: "Vì đó là ý muốn của Chúa, con sẽ mang thông điệp về Thánh Tâm Chúa." Cuối cùng, Chúa Kitô mỉm cười và đặt tay lên bà.


Với sự giúp đỡ của cha giải tội, Thánh Claude de la Colombière, Marguerite-Marie đã thành công trong việc thúc đẩy lòng sùng kính Thánh Tâm trong tu viện của bà và sau đó lan rộng khắp Giáo hội. Bà qua đời vào ngày 16 tháng 10 năm 1690, trong khi thốt lên danh thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Bà được Đức Benedict XV phong thánh năm 1920.

 

Tại tu viện, vào ngày 27 tháng 12 năm 1673, lễ Thánh Gioan, Marguerite-Marie nói rằng Chúa Giêsu đã cho phép bà tựa đầu lên trái tim Ngài, và sau đó tiết lộ cho bà những điều kỳ diệu của tình yêu Ngài, nói với bà rằng Ngài muốn cho toàn thể nhân loại biết những điều đó và lan tỏa kho tàng lòng tốt của Ngài, và rằng Ngài đã chọn bà làm công việc này.


Trong khoảng thời gian từ năm 1674 đến năm 1675, những lần hiện ra khác tiếp tục diễn ra. Từ lần hiện ra thứ hai trở đi, trong các thị kiến ​​của bà đều đề cập đến nỗi buồn của Chúa. Chúa Giêsu nói Ngài đau buồn vì Ngài cảm thấy tình yêu vĩ đại Ngài dành cho nhân loại chỉ được trả bằng "sự vô ơn và thờ ơ", "sự lạnh lùng và khinh miệt". Về điều này, Ngài nói thêm, "còn đau lòng hơn tất cả những gì Ta đã chịu đựng trong cuộc khổ nạn của Ta".


Các cuộc hiện ra cũng tiết lộ những thực hành thể hiện lòng sùng kính Thánh Tâm. Bà được yêu cầu phổ biến lòng sùng kính Thứ Sáu Đầu Tháng, tức là việc rước Thánh Thể vào chín Thứ Sáu đầu tháng của mỗi tháng như một hành động đền bù, và được Chúa ban Lời Hứa Vĩ Đại: "Ta hứa với các con trong lòng thương xót vô bờ bến của Trái Tim Ta rằng tình yêu toàn năng của Ta sẽ ban cho tất cả những ai rước lễ vào Thứ Sáu đầu Tháng trong chín tháng liên tiếp ân sủng của sự sám hối cuối cùng; họ sẽ không chết trong sự ô nhục của Ta cũng như không nhận được các bí tích; Trái Tim Thiêng Liêng của Ta sẽ là nơi nương náu an toàn của họ trong giây phút cuối cùng này”.


Dưới đây là bài thơ diễn dịch kinh nguyện tuyệt đẹp của Thánh Magarita Maria Alacoque, người được chúc phúc là bạn tâm giao của những bí tích tình yêu của Thánh Tâm Chúa.

LỜI NGUYỆN DÂNG HIẾN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu!

Con xin thánh hiến dâng Ngài:

Bản thân trọn vẹn, cuộc đời buồn vui,

Bao nhiêu đau khổ dập vùi,

Bao nhiêu hành động miệt mài nghĩ suy,

Bấy nhiêu của lễ thật thi (*) 

Con dâng lên Chúa chỉ vì Tin Yêu.

Chúa cho con hưởng quá nhiều,

Con tôn vinh Chúa bấy nhiêu sao vừa! 

(*)  thật thi 實施 = thi hành thật sự, thực hiện. 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu!

Con chỉ yêu một mình Ngài,

Ngài hằng bảo vệ cuộc đời của con.

Ngài là bảo chứng trường tồn,

Ban ơn cứu độ chẳng còn hoài nghi,

Ngài là phương thuốc diệu kỳ,

Chữa lành căn bệnh nan y “bạc tình”.

Cải tân tội lỗi trọng khinh,

Cho con tẩy sạch trắng tinh tâm hồn.

Cho con nương náu ẩn thân,

Khi con rời chốn phù vân thế trần.


Xin Ngài che chở biện minh

Khi con sắp đến diện trình Chúa Cha.

Người thương con được thứ tha,  

Mũi tên thịnh nộ con xa an toàn.


Hỡi Trái Tim Tình Yêu chứa chan,

Nơi Ngài con đặt hoàn toàn nềm tin,

Vì con sợ hãi thất kinh

Lòng con yếu đuộ́i dám khinh Lời Ngài,

Con mong thoát mọi hiểm tai,

Vì con hy vọng được Ngài bao dong.

Những gì con làm phật lòng,

Con từng chống đối con không phục tòng,

Xin Ngài hãy lấy lửa hồng,

Đốt thiêu con được sạch trong tâm hồn.

Xin Ngài khắc trong tim con,

Tình yêu thanh khiết thắm son của Ngài,

Tình yêu chẳng có nhạt phai,

Để con chẳng thể đơn sai quên Ngài. 

Bất kỳ mọi lúc, mọi nơi,

Con không xa cách tách rời Ngài đâu.


Xin Ngài nghe tiếng con cầu,

Cho tên con được khắc sâu trong Ngài.

Nhờ lòng nhân hậu cao vời,

Ngài tuôn ân phúc vào đời con đây,

Con nguyền sống chết, từ nay

Con làm tôi tớ để Ngài sai con. Amen


Ben. Đỗ Quang Vinh 

diễn dịch từ nguyên tác

Consécration au Sacré Cœur de Jésus

Je donne et consacre au Sacré Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus me servir d’aucune partie de mon être que pour L’aimer, honorer et glorifier.

C’est ici ma volonté irrévocable que d’être tout à Lui et de faire tout pour Son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait Lui déplaire.

Je Vous prends donc, ô Sacré Cœur, pour l’unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l’assurance de mon salut, le remède à mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile à l’heure de ma mort.

Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justification envers Dieu le Père et détournez de moi les traits de Sa juste colère.

Ô Cœur d’amour, je mets toute ma confiance en Vous, car je crains tout de ma faiblesse, mais j’espère tout de Vos bontés.

Consumez donc en moi tout ce qui Vous peut déplaire ou résister, et que Votre pur amour s’imprime si avant dans mon cœur que jamais je ne puisse Vous oublier, ni être séparée de Vous.

Je Vous conjure, par toutes Vos bontés, que mon nom soit écrit en Vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur à vivre et à mourir en qualité de Votre esclave. Ainsi soit-il.