Chùm thơ "Mùa xuân bên Mẹ" -- thơ Dzuy sơn Tuyền

Quang X Nguyen

TÀ PAO MÙA XUÂN


Con đến Tàpao một sáng xuân
Đồi cao mây trắng, phủ lá xanh
Ngước lên đài Mẹ,
giữa làn gió nhẹ,
lâng lâng,
Chim rừng chao tiếng hót.
Mùa Xuân
Chồi non thay lá..
cánh nhạn tung bay .
đất trời đổi thay..giao hoà..
hương kinh vang vọng lời ca đất trời..
Trời thanh thanh..đất xanh xanh..gió thơm lành...
Mẹ chọn ..chờ đợi...ban HỒNG ÂN..

...........

Rồi hôm nay ...Mùa Xuân.
con đến bên Mẹ, giữa bộn bề cuộc sống..
theo dòng người nô nức..
bốn hai bốn bậc thềm con lê bước...
rã rời...thời gian...hư hao...
đời con đã nhuốm biết bao lỗi lầm..
...........giờ thì...con đến xin dâng..
hồn con bao năm mùa đông...mây che vần vũ...
..giọt nắng...giọt mưa..những chiều giông tố..
..............Ôm chân Mẹ...MÙA XUÂN..
con cúi đầu xin tha thứ..Mẹ ơi.
bên Mẹ giây phút...trọn đời BÌNH AN

SàiGòn vào xuân

Dzuy sơn Tuyền


MÙA XUÂN BÊN MẸ


Chiếc lá cuối cùng
Tiễn đưa mùa đông
Chồi non mơn mởn
Chào đón Xuân sang

Khoe sắc Mai vàng
Hồng Đào hé nụ
Muôn màu rực rỡ
Khai mở mùa xuân

Mẹ nguồn Hồng Ân.
Cho con tìm đến
Chao nghiêng cánh én
Về bến Yêu Thương.

Bao nỗi vấn vương
Trên đường dương thế
Đời con dâu bể
Xin Mẹ đỡ nâng.

Đường đời gian truân
Biển đời sóng gió
Mẹ là bến đỗ
Che chở thuyền con

Mùa đông héo hon
Không còn lạnh giá
Bên Mẹ tất cả
Rộn rã Mùa Xuân.

Dzuy sơn Tuyền


XUÂN THẬP TỰ


“Kính chào Bà, Bà dư đầy ơn phúc”
Thiên Sứ truyền tin, lời chúc Chúa ban
Mẹ khiêm cung, cảm tạ..Mẹ “xin vâng”
giờ phút ấy đất trời như mở hội

Con Thiên Chúa xuống trần ơn cứu rỗi
cho loài người tội lỗi được thứ tha
Xuân Hồng Phúc, Xuân trời đất giao hòa
Xuân Cứu Thế, đồi xưa hoa xuân nở

Hoa Mạo Gai rướm máu hoa Thập Tự
Hoa Lưỡi Đòng đâm thấu Trái Tim yêu
Hoa Dấm Chua Mật Đắng trên đồi chiều
Hoa Đinh Sắt nở hồng Xuân Hy tế

Và từ đó con là con của Mẹ
dẫu biết rằng con bất xứng Mẹ ơi
rồi ngày tháng truân chuyên trên đường đời
nguồn Ơn Chúa xa rời…bao lầm lỗi

Con chân thành dâng mùa Xuân sám hối
trước tòa Mẹ con quỳ gối xin tha
cho con đón một mùa xuân an hòa
Xuân Yêu Thương, Xuân nở hoa Thập Tự

Dzuy sơn Tuyền

(Tác giả gửi về BBT VTCG)