Chúa cho…

Quang X Nguyen
Cô Hướng Dương, giám đốc Thư Viện Sách Nói Cho Người Mù, cùng các học sinh khiếm thị.
Cô Hướng Dương, giám đốc Thư Viện Sách Nói Cho Người Mù, cùng các học sinh khiếm thị.


Lạy Chúa,
Hôm nay con đi học và nhìn thấy một đôi vợ chồng nọ.

Họ cũng như bao người khác.
Nhưng đặc biệt là cả hai đều bị mù.
Con nhìn thấy họ rất yêu thương nhau.
Người chồng dắt vợ xuống xe buýt.

Tuy họ bị mù, nhưng đối với họ việc đi lại không quá khó khăn.
Họ cũng không than trách, nhìn họ con nghĩ chắc họ cũng nghèo.
Con muốn giúp cả hai người đó xuống xe buýt và dắt họ qua đường.
Nhưng con đã không đủ can đảm để làm một việc bác ái bé xíu đó.
Con đã bỏ lỡ cơ hội được gặp Chúa nơi những người mọn hèn.
Con đã bối rối và hối hận lắm Chúa ạ.
Con đã không làm được, không làm được. Chỉ là một việc rất nhỏ.
Con mới cảm nhận thấy rằng,
Bên con, mỗi ngày đều có đầy tràn ân ban từ Ngài.
Con có đôi mắt, đôi tay, đôi chân.
Con có sức khỏe, trí tuệ và một thân xác lành lặn.
Những điều đó, hằng ngày con thấy quá đỗi bình thường.
Nhưng nó lại đến từ bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa.
Và chắc chắn, Chúa đã ban và con có những điều ấy.
Con cầu xin Chúa dạy con và giúp con.
Biết sử dụng những hồng ân đó.
CHÚA CHO có đôi mắt để nhìn, thì con cũng phải nhìn những điều tốt.
CHÚA CHO có một đôi tay, thì con cũng phải dùng đôi tay đó giúp người khác.
CHÚA CHO có một đôi chân, thì con cũng phải biết đi đến với người khác.
CHÚA CHO có sức khỏe, trí tuệ, thì con cũng phải biết dùng để phục vụ.
Và xin cho con biết CHO những điều mà chúa đã CHO con.
Đừng giữ lại, chỉ cho riêng con mà thôi.

Văn Lực
Cựu sinh viên Công Giáo Nông Lâm