Chùm thơ tâm sự với Chúa của Tam Mao

Quang X Nguyen

Suối nguồn thỏa thuê


Người đã gieo vào lòng tôi
nỗi khao khát tột cùng
để tôi ngơ ngác đi tìm
một nguồn suối thỏa thuê

Ôi tội nghiệp thân này
hành trình tôi đi giăng đầy gai nhọn
có lúc tôi thà đừng đi
có lúc tôi thà quay trở về
có lúc tôi thà Người đừng gieo vào lòng tôi
nỗi khao khát tột cùng



Nhưng
Người đã gieo vào lòng tôi
nỗi khao khát tột cùng
để tôi ngơ ngác đi tìm
một nguồn suối thõa thuê

Ôi nguồn suối, nguồn suối thõa thuê
tôi đã gặp được nguồn suối thõa thuê cơn khát đời mình
trên đỉnh đồi Gô-tha
nguồn suối tuôn trào
từ trên thập giá đau thương
đổ đầy lòng tôi


Hồn tôi ơi! Thức dậy đi


Hồn tôi ơi! Khẽ thôi
thức dậy đi
có nghe chăng là khô xào xạc
có nghe chăng nhịp chân ai bước ngoài vườn
kìa nhìn xem hoa vàng rực rỡ
và loài chim bé bỏng rộn rã ngoài ô cửa

Chúa đã sống lại rồi
Người đem ánh sáng ấm áp soi rọi khắp vườn
thức dậy đi
hãy mở cửa sổ ra
cho ánh nắng ấm áp của Người chiếu vào
đừng ngủ li bì trong tăm tối mịt mù
hãy mở cửa sổ ra
cho ánh sáng ngập tràn căn phòng tâm hồn bấy lâu ủ dột u buồn



Xin Người dắt con đi


Ôi lạy Chúa!
lạy Chúa của lòng con
xin Người hãy dắt con đi
đi qua vùng cỏ êm ả xanh tươi
dắt con qua những ngọn đồi hùng vĩ
đưa con bước bồng bềnh với mây bay
dù trong chốc lát

rồi con lại về để than khóc mình
đang ở giữa chốn hồn hoang khô cằn
đang ở dưới vực sâu tối tăm
đang náo động giữa đời lâm li

Ôi lạy Chúa!
xin hãy dắt con vào cõi trầm thinh
nơi đó con nghe tiếng Người thủ thỉ
dù trong chốc lát
rồi con lại về với cuộc đời ồn ào náo động

tam mao

(Tác giả gửi về BBT VTCG)