Xuân tin yêu -- thơ Jos Nhật Quang

Quang X Nguyen

XUÂN TIN YÊU


Rung rinh cánh mai vàng sắc thắm
Trong nắng Xuân đàn én lượn bay
Xuân về muôn khúc nhạc ngất ngây
Hòa theo lời kinh dâng lên Mẹ

Rực rỡ Xuân, ngàn hoa diễm lệ
Ngát tòa cao tỏa sáng lung linh
Khắp nhân gian dâng nguyện ước ân tình
Năm mới về Mẹ ban muôn hồng phúc



Nâng chén Xuân râm ran lời chúc
Nguyện khắp nơi hạnh phúc, an vui
Chúa Xuân ban tươi thắm cuộc đời
Nhà nhà vui tràn ân lộc Thánh

Xuân tin yêu, Xuân ngời trong nắng
Tỏa đất trời nồng thắm yêu thương
Xuân đã về trên đất nước, quê hương
Trên Giáo Hội niềm tin yêu, hiệp nhất.

Jos, Nhật Quang
(X Đ, Tân Hưng)