Chùm thơ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu của Jos Nhật Quang, Bùi Thị Hằng và Đa Minh Thiên Sa

Quang X Nguyen

Vũ Điệu Roi…


Những ngọn roi điên cuồng như vũ điệu
Quất vào lưng khi xử án xong rồi
Những ngọn roi như ngạo nghễ tiếng cười
Trên khuôn mặt những con người tàn bạo.

Con Thiên Chúa đánh đồng với kẻ cướp
Kẻ được tha, người bị tội thập hình
Đường thương khó đâu chỉ tràn nước mắt
Những ngọn roi như vũ điệu chê khinh.

Khi con người đã quay mặt làm thinh
Đấng Cứu độ bị chối từ, gạt bỏ
Ôi có phải ngọn roi nhuộm đầy máu đỏ
Vũ điệu buồn trong tiếng khóc nhân gian.



Chẳng có tiếng hoan ca, chẳng bóng dáng Thiên thần
Chúa cô đơn trên đường về Núi Sọ
Vũ điệu roi tơi bời trên lưng người mắc nợ
Giá tình yêu đau đớn vô cùng.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê Su chịu đánh đòn
Lời kinh nguyện chưa một lần thổn thức
Giữa mùa Chay tôi nghe tiếng khóc
Của Đấng Cứu chuộc trần gian.

ĐA MINH THIÊN SA


Vì Một Lời Thưa


Sẽ có nhiều người ghen tị với ông
Tên trộm chịu đóng đinh bên Chúa
Ánh mắt ông nhìn, miệng ông than thở
Lời nói cuối cùng ướt đẫm tiếng cậy trông.

Ông nói điều chi mà để Chúa động lòng
Chúa cho không một trời vui chan chứa
Ngay hôm nay ông sẽ về bên Chúa
Tai nghe rồi, ông có hiểu gì không?

Tên trộm lành bỗng chốc thành thánh nhân
Tình yêu Chúa nghe chừng như khó hiểu
Chuyện nhân gian nay thừa, mai thiếu
Công trạng bọt bèo sao mãi đếm đong.

Dẫu vẫn biết trên cuộc đời hung dữ
Tội nhân kia vấp phạm đến muôn lần
Chúa biết hết nhưng sẵn sàng tha thứ
Vì một lời thưa sám hối ăn năn.

Có bao giờ tôi nói được thế không
Hay chỉ xin lỗi giả vờ, ăn năn hình thức
Kể cả lúc tôi đưa tay đấm ngực
Lòng dạ tôi chai đá vô vàn.

Xin cho con biết nói tận đáy lòng
Xin lỗi Chúa ngàn lần xin lỗi Chúa
Cho con nghe lại lời van xin lần nữa
Khi về nước Ngài xin nhớ đến con.

ĐA MINH THIÊN SA


TRONG VƯỜN DẦU



Ngủ say đi hỡi các con!
Đêm sương gió lạnh châu thân rối bời
Khắc khoải chén đắng Chúa Cha
Xin thôi! nhưng vẫn vâng nghe ý Ngài

Giờ đã đến Chúa buồn đêm cô quạnh
Gánh tội đời thân thể Chúa nát tan
Máu đỏ loang nhuộm sầu trên đồi Sọ
Vết đinh ghim thấu tím mỗi tâm can

Lòng thương xót đồi CanVe cô tịch
3 giờ chiều u tối phủ bóng mây
Từ phút ấy và muôn nghìn năm sau nữa
Tội lụy trần đời Chúa gánh bởi vì yêu

Ta được sống trong vinh quang quên phận mọn
Quỳ gối một lần trước cuộc tử nạn có khó chi
Đêm hoang lạnh con nguyện cầu lên cao vợi
Bởi Chúa nhân lành tha thứ tội thế nhân./.

Bùi Thị Hằng


THẬP GIÁ HIỂN VINH


Ngước nhìn Thập giá trên cao
Treo thân Thiên Chúa chết bao nhục hình
Tay, chân hằn những dấu đinh
Lằn roi thâm tím thân mình đớn đau

Mão gai vòng quấn quanh đầu
Mũi gươm, dáo nhọn đâm thâu tim Người
Trào tuôn dòng máu thắm tươi
Rửa bao nhơ nhớp tội đời vong ân

Vì yêu Chúa đã hiến thân
Ban cho nhân loại hồng ân cao vời
Vòng tay dang rộng đón mời
Mà sao nhân thế, người đời vô tâm?

Chìm sâu trong kiếp lỗi lầm
Mải mê lạc thú thế trần xa hoa
Mau quay về với tình Cha
Nguồn ơn cứu rỗi thiết tha ân tình

Con đường Thập giá hiển vinh
Cho ta hưởng phúc trường sinh nước trời
Đường tình Thập giá sáng ngời
Phục sinh vinh thắng muôn đời hoan ca.

Jos, Nhật Quang