Nếu...

Văn thơ Công giáo



Nếu nhìn hạt mưa chỉ là nước!
Đâu thấy sắc ngọc ẩn long lanh
Phả hương dịu mát trong lành
Chan hòa từng giọt tươi xanh đất trời

Nếu nhìn chiếc lá rơi là hết
Đâu hay sự mục nát tuyệt vời
Hóa thành mùn đất tốt tươi
Cho dòng nhựa sống, đắp bồi phù sa


Nếu gió thổi qua chỉ dịu mát
Hương lành đâu bát ngát đó đây
Chuyển luân thanh khí từng ngày
Khơi trong nhịp thở, đổi thay đất trời

Nếu lửa chỉ mang hơi ấm nóng
Đâu ánh sáng xua bóng tội khiên?
Đâu hào quang tỏa lối ưu phiền?
Nồng nàn ánh lửa ngày đêm cho đời

Nếu nghĩ thân xác người là trọng
Đâu hay sự dòn mỏng thế trần
Linh hồn, sinh khí xác thân
Là đền thờ Chúa Thánh Thần hiển linh

Nếu Phục Sinh chỉ tìm vinh hiển
Sao Chúa… khao khát biến đổi đời?
Mong thuyền Giáo Hội vượt khơi
Trong ơn Thần Khí muôn đời bình an

Xin sáng soi đỡ nâng tâm trí
Mở rộng lòng, suy nghĩ nơi con
Biết yêu thương, quảng đại hơn
Sinh ơn ích Chúa, xác hồn hiệp thông
-Thanh Hương-