Tâm tình mùa hoa

Văn thơ Công giáo

Cung chiều dạo khúc xôn xao
Nắng reo tình Chúa tỏa vào giấc thơ.
Nhịp đời đánh thức niềm mơ
Nỗi yêu bừng tỉnh, níu bờ linh thiêng.

Tháp tình dìu gánh truân chuyên
Trao con tim mộng bình yên dâng Ngài.
Nương theo ngõ hẹp lưu đày
Sóng đời trần lụy dặm dài mù khơi!...


Hướng lòng nâng chuỗi Môi Khôi
Rạng ngời ánh mắt Mẹ... Ôi! Nhân từ.
Nghiêm quỳ bày tỏ tâm tư
Êm êm khúc hát Mẹ ru yên bình.

Niềm thơ đan nguyện chân thành
Thân thưa trút cạn nỗi tình con yêu.
Hướng lòng trần tục lên cao
Say Ân Tình Thánh chạm vào Lời Thiêng.

Bước đời thôi hết cô miên
Biển trần có Mẹ nhân hiền dìu đưa.
Cho dù "ngõ hẹp" trầm kha
Nương hồn bên Mẹ tháp ngà yêu thương.

Phong ba thế sự đoạn trường
Cung thơ điểm ngọc, lát đường Thiên quê.
Nhịp tình bừng giấc đam mê
Nhiệm huyền Thánh Khúc vọng về lời kinh.

Lòng thơ ấp ủ niềm tin
Tiến dâng lên Mẹ tâm tình Mùa Hoa.

                           Hoàng Tâm