Tin Mừng về sự khổ đau -- thơ Phạm Thị Kim Hải

Quang X Nguyen


TIN MỪNG VỀ SỰ KHỔ ĐAU


Cảm nhận sau buổi tĩnh tâm tại tu viện Cao Thái ngày 10/3/2018
Do hai cha PX Bảo Lộc và Giuse Hoàng Ngọc Dũng phụ trách.

Khi gục ngã con nhìn lên thánh giá
Vịn Lời Ngài con chẳng buông tay đâu
Ngã nhiều rồi bởi tội lỗi ngập sâu
Con cần Chúa, xin thứ tha lần nữa.

Bao Bất Hạnh làm đời con héo úa
Muốn buông xuôi khi đau khổ dâng cao
Muốn đầu hàng trước bao nỗi lao đao
Chúa lại cấm con rơi vào thất vọng.



Đường Bát Phúc Chúa trao Đường Sự Sống
Ban Tự Do con chọn lựa biệt phân
Con phải vượt qua những áp lực của bản thân
Lười biếng, đam mê, tham sân si, ích kỷ.

Đồi Calve chứng minh Đường Chân Lý
Hạnh phúc miễn viên không từ giá trị của trần gian
Lạc thú, bạc tiền, quyền lực, thế gian
Con chưa dám khước từ như Chúa.

Nên Đau Khổ vẫn theo con vây bủa
LÀM SAO ĐÂY SỐNG VỚI ĐAU KHỔ CỦA MÌNH?
KHỔ ĐAU NÀO THƯỜNG XUYÊN ĐÓNG DẤU ĐINH ?
PHẢN ỨNG VỚI KHỔ ĐAU CỦA TÔI, CỦA THA NHÂN
Có làm tâm băng giá!

Ôi huyền nhiệm từ chân Thánh Giá
Chúa đến trần gian không loại bỏ khổ đau
Gánh vác đỡ nâng trên mọi nẻo u sầu
KHÔNG HẠNH PHÚC, KHÔNG KHỔ ĐAU NÀO LÀ VÔ TẬN.

Dạy con kết Khổ Đau vào Thánh Giá
Tin Mừng sự Khổ Đau đá tảng sẽ giúp con
Đừng để nỗi đau gậm nhấm bào mòn
Nâng Đau Khổ làm nhịp cầu Thăng Tiến.

Kim Hai Pham Thi