Chùm thơ của tác giả Maria Phan Kim Thoa

Unknown

LẦM LỠ

Sao để hồn ta hòa tiếng khóc
Hỡi năm trinh nữ mãi ham chơi?
Phấn son đâu thể mua Đèn - Bấc
Chậm một giây thôi - Lỡ một đời!

Maria Phan Thị Kim Thoa
Bắc Thành tháng 08/2013



THIÊN ĐÀNG

Tôi đã nhìn thấy những con người
Sáng sáng cung tên vào rừng săn bắn
Chiều thả mình dưới lòng sông phẳng  lặng
Đêm vui ca bên thảm cỏ an bình

Tôi đã thấy lấp lánh trong bình minh
Những tâm hồn không bon chen được mất
Không giận hờn, không đua tranh ghen tức
Không mơ màng những vướng bận trần gian

Tôi đã thấy dù bước chân lang thang
Lòng vẫn vô ưu như dòng sông, con suối
Hướng về Trời như cánh chim tìm núi
Dâng tri ân lên tới Đấng Tối Cao

Ôi ! Những tâm hồn sáng rực như vì sao
Những đứa con luôn đẹp lòng thượng đế
Những yêu thương trải dài bao thế hệ
Không phai tàn trong cát bụi thời gian

Tôi đã nhìn thấy một thiên đàng
Trong đời sống của những người du mục

Maria Phan Thị Kim Thoa
Nha Trang tháng 6/2015



LÒNG MẾN
(Viết theo lời Thánh Phao lô gởi giáo đoàn Galata)


Dẫu con nói được muôn ngàn tiếng lạ
Và đồng ca cùng với những Thiên thần
Nhưng thiếu tình yêu đối với phàm nhân
Tiếng hát con là phèng la chũm choẹ

Ta cho con những bước chân mạnh mẽ
Ơn tiên tri thấu tỏ Đấng huyền siêu
Nhưng tim con không có một tình yêu
Con chỉ là gã bói mù trên phố
   
Nếu trong con là mảnh hồn loang lỗ
Dày điêu ngoa và chồng chất mưu toan
Dẫu có niềm tin chuyển núi dời non
Con cũng biến nó thành niềm tin chết

Kể cả khi gia tài con dâng hết
Luôn tấm thân tận hiến chốn cao siêu
Nhưng trong con không có chút tình yêu
Con sẽ thành kẻ giả hình tăm tối

Chúa nói với con:
Không cần nói tiên tri
Không cần ngàn tiếng lạ
Không cần niềm tin chuyển núi dời non
Chúa cần trong con, một tình yêu sắt son
Con sẽ có muôn muôn ngàn phép lạ.

Maria Phan Thị Kim Thoa
Thánh gia 29/06/14