Nếu... (Cảm tác từ bài hát Tự Hỏi – Ns. Lê Đức Hùng)

Quang X Nguyen

NẾU...

(Cảm tác từ bài hát Tự Hỏi – Ns. Lê Đức Hùng)



Nếu nỗi nhớ không bao giờ oà vỡ
Có còn gọi là nổi nhớ hay không ?
Nếu tình yêu, không yêu bằng thật lòng
Thì xin hỏi có còn không tình ái.

Nếu tình yêu, không được hâm nóng lại
Thì tình yêu, có còn mãi hay chăng ?
Nếu trời đêm không có ánh sao – trăng
Hỏi có còn những thi nhân thơ phú

Nếu bầu trời một màu đen bao phủ
Hỏi cuộc đời còn vui thú gì không?
Nếu lòng ta không mỏi mòn đợi mong
Làm sao hiểu những tim lòng hoá đá

Nếu rừng kia không còn xanh màu lá
Đời sẽ buồn trên muôn ngả ta đi
Rừng không lá … ta gọi rừng là gì?
Đời không khổ chẳng còn chi hạnh phúc.



Nếu dòng sông không quanh co uốn khúc
Nếu cuộc đời không những lúc sầu vương
Làm sao biết giá trị của yêu thương
Làm sao mơ, bóng thiên đường tình mộng.

Nếu biển kia, không có ngàn con sóng
Nếu cuộc đời không hy vọng ngày mai
Thì chẳng có người xây mộng tương lai
Và chẳng có những đêm dài thao thức.

Nếu ta không ươm tình yêu đích thực
Thì lòng ta sẽ buốt nhức niềm đau
Nếu ta không nếm trãi những muộn sầu
Sao mơ ước ngày bên nhau hoài mãi.

Hãy yêu nhau, để tình yêu thắm lại
Yêu như rừng xanh lá mãi ngàn năm
Yêu như biển mãi dâng sóng ầm ầm
Như muốn mặn đến ngàn năm vẫn thế.

Hạt Bụi