Chùm thơ: Anh một đời linh mục + Con là thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menchisede

Quang X Nguyen

ANH MỘT ĐỜI LINH MỤC


Anh, một đời linh mục
Chiều chạm giọt chuông rơi
Lời kinh trong tâm thức
Nghe tiếng Chúa gọi mời

Anh, một đời linh mục
Tận hiến trái tim rồi
Em còn nơi đáy vực
Nửa kiếp người chơi vơi

Anh, một đời linh mục
Sáng, chiều nguyện Thánh kinh
Tim em còn ray rứt
Vướng víu bao tội tình

Anh, một đời linh mục
Phía thiên đường yêu thương
Em, lòng còn trần tục
Giữa bụi đời vấn vương


Anh, một đời linh mục
Bàn tay ghi dấuThánh
Em hồi tâm thành thực
Gục đầu mãi ăn năn…

Anh, một đời linh mục
Sống khiết tịnh, trọn lành
Tiếng chuông chiều tỉnh thức
Em về cõi lòng thanh.

Jos Nhật Quang


CON LÀ THƯỢNG TẾ ĐẾN MUÔN ĐỜI THEO PHẨM HÀM MENCHISEDE


Lạy Chúa Giêsu Linh Mục Tối Cao
Xin gìn giữ và hồng ân tuôn trào
Các linh mục nơi Ngực Thày che chở
Giữ đôi tay các ngài mãi thanh cao.

Đoàn chiên chúng con đang sống lao đao
Con cần lắm Bình An Ngài ban tặng
Lễ Misa hằng ngày nơi Cung Thánh
Linh Mục với lễ dâng lời chúc tụng bay cao.

Lạy Thánh Tâm đã tuôn đổ máu đào
Xin nâng đỡ Chiếc Hộp Đen chứa đựng
Những kín ẩn của đời người bất xứng
Con xúc động biết bao
Khi linh mục là Cái Thùng Rác Ngài trao.

Bao rác rưởi sẽ được vứt vào
Thùng không nắp và đáy thời không có
Không giữ lại điều gì, và cũng không gắn bó
Tiền bạc, lợi danh vô chấp - bỏ buông.

Giúp cho con được uống suối yêu thương
Toà Hoà Giải giũ bụi đời ngài gột rửa
Con nhỏ bé đứng lên rồi ngã nữa
Đứng, ngã cả đời linh mục vẫn giúp con.

Rồi chiều nao hạnh phúc thật ngọt giòn
Con cùng người yêu con bước vào cung thánh
Linh mục chúc bình an và nhìn chúng con trao tặng
Bí tích hôn nhân lời hôn ước bên nhau.

Bé thơ chào đời được chúng con ẵm vào
Để linh mục chúc phúc cho những ngày đầu đời của bé
Rồi hoàng hôn và sau một đời dâu bể
Con là bệnh nhân được linh mục xức dầu tạm biệt ra đi.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi bước đi
Của linh mục việc Chúa giao nhiều kết quả
Xin ban Triều Thiên Mỹ Miều Đầy Nhiệm Lạ
Trên Thượng Tế Muôn Đời Theo Phẩm Hàm Menchisede

Kính mừng ngày 27/6/2019 kỷ niệm 27 năm thụ phong linh mục của cha Bảo Lộc