Sài Gòn thương quá! Sài Gòn ơi!

admin

 


Sài Gòn thương quá! Sài Gòn ơi!

Nghe tiếng nước non chạnh lòng người

Đã mấy đêm rồi em mất ngủ

Lặng nhìn thành phố hoa lệ rơi…

 

Muôn vàn thảm kịch nào ai thấu

Muốn tặng bờ vai để lắng nghe

Cảm giai điệu sầu thương ẩn giấu

Len qua hẻm vắng lặng lẽ về…

 

Sài Gòn đẹp quá ! Sài Gòn ơi!

Dẫu cảnh bi ai vẫn sáng ngời

Tình nghĩa trao nhau càng thắm thiết

Nụ cười trong sáng em đẹp tươi…

 


(Nhà thờ Đức Bà lộng lẫy, kiêu sa về đêm-Ảnh báo Thanh niên-Đêm cách ly)

Hòn ngọc viễn Đông dù xa khuất

Viên ngọc đức tin lại sắt son

Giữa biển trùng dương xin phó thác

Nguyện Chúa đoái thương kiếp mỏng giòn.

 

Sài Gòn nhớ lắm! Sài Gòn ơi!

Vì yêu đành chịu cách ly thôi

Gửi em nỗi niềm đau thổn thức

Cố lên em nhé! Sẽ qua thôi…

 

Đừng Chỉnh 13/07/2021