Chùm thơ đón Xuân 02- Nhiều tác giả

Lan Mary

XUÂN SANG

Đàn én về hong nắng
Ấm áp mùa Xuân sang
Rực rỡ cánh mai vàng
Bên thềm hương ngan ngát

Thoả muôn lòng khao khát
Đón Chúa Xuân an bình
Rạng ngời ánh bình minh
Tình Xuân gieo hạnh phúc

Nâng chén Xuân cầu chúc
An lành khắp muôn nơi
Già, trẻ vang tiếng cười
Một mùa Xuân mơ ước...

Trên quê hương đất nước
Vui nhịp sống chan hoà
Dịch Cô vít mau qua
Nhà nhà vui êm ấm

Xuân về lòng tươi thắm
Cảm tạ Chúa tình thương
Ban hồng phúc muôn phương
Dạt dào ân Lộc Thánh.

Jos Nhật Quang

TRĂNG VÀ XUÂN 

Trăng treo vằng vặc giữa trời
 Nhìn Mai chúm chím xinh tươi bên thềm 
Đêm thanh vắng, tiếng lòng tôi 
Từng hồi thổn thức: Xuân ơi, Dịu dàng! 
Ngắm trăng tôi đợi mùa sang
 Đếm ngày, tính tháng, nhìn trang lịch...buồn 
Bao niềm mơ ước, vấn vương 
Vẫn còn chắp cánh, ươm hương đợi chờ 
Xuân này vẫn nụ Mai tơ 
Mỗi ngày mọng cánh, hồn thơ dâng đầy 
Đất trời, vạn vật vui say 
Đón nàng Mai tỏa hương bay khắp nhà 
Chờ tôi Xuân nhé, chớ qua
 Mai ơi nụ hé, la đà bướm ong 
Để ta ươm giấc mơ nồng
 Một vòng trăng nữa, đón Xuân dịu dàng! 
Đêm vọng Xuân, 22 tháng Chạp Tân Sửu. Maria Thy Hoa .



TRONG NGẦN SẮC XUÂN 

Trong ngần ửng hạt sương mai 
Mưa Xuân lất phất bồng lai dương trần
 Nghinh Xuân nô nức xa gần 
Đèn hoa mắc cửi góp phần chào Xuân 
Cảm tạ ơn phúc tuyệt trần 
Trời Cao gởi xuống Chúa Xuân dịu dàng
 Nhành Mai đơm lộc ca vang 
Tỏa hương thanh ngát giữa ngàn dòng trôi 
Nhẹ nhàng vệt nắng tinh khôi 
Rọi qua khung cửa bồi hồi tình Xuân 
Chiều Ba Mươi Tết ...sắp gần 
Tim dâng lên tiếng tri ân ĐẤT TRỜI ! 
Maria Thy Hoa 


TẤT NIÊN HỘI NGỘ 

Chúa Xuân vẫn có nơi đây 
Tâm Giao hiện diện tình đầy nghĩa yêu 
Thấy nhau mừng rỡ muôn điều 
Nghe nhau vui sướng vạn chiều lệ rơi

 Tình yêu ân sủng khắp nơi 
Hiệp hành vững bước đầy vơi tình Ngài
 Ánh dương vẫn rộ sớm mai
 Dìu nhau lữ khách đường dài thánh ân 

Chúa cho con thở nhịp trần 
Bụi đời thấm đẫm phúc cần Cha ban 
Đồng xanh rảo bước xuân sang
Chúa thơ ban nắng đầy tràn phúc ân 

Tình Cha son sắt ân cần 
Mong con sống thánh trọn tần số yêu 
Dẫu cho sóng gió muôn chiều
 Rộng lòng tha thứ Chúa yêu muôn vàn 
Chúc xuân, xin Chúa bình an 
Đến trao lòng mến chứa chan ơn lành 
Giọt Nắng Thảo Nguyên

DÂNG MÙA XUÂN MỚI 

Lạy Thiên Chúa! Chúa cả trời đất!
 Đấng nhân lành chân thật công minh 
Đã thương tác tạo công trình 
Muôn loài chung sống, công bình chứa chan. 

Nay đến lúc đông tàn bốn cõi 
Vầng thái dương le lói tám phương
 Muôn hoa xuân khắp nẻo đường 
Tri ân cảm mến tình thương Chúa trời.

 Qua một năm sấp mình tạ lỗi 
Phận bất toàn bối rối tâm can 
Dâng lời lên trước Thánh Nhan 
Xin lòng thương xót hằng ban phúc lành. 

Một năm cũ tròng trành sóng vỗ 
Khi bão về nghiêng đổ, ngả nghiêng 
Hồn trong tăm tối xích xiềng 
Chịu chung nạn kiếp chẳng riêng một mình. 

Nguyện xin Chúa thương tình đón nhận
 Bao linh hồn lệ ngấn nài van
 Dịch bệnh gây những nát tan
 Ra đi lặng lẽ cơ hàn lẻ loi. 

Tình huynh đệ muôn nơi khắp chốn 
Lúc ngặt nghèo thiếu thốn tình thương! 
Dặm trường thiên lý nhiễu nhương
Muốn mong một phút khó đường hàn huyên.

 Nay xuân sắc giao duyên trong nắng
 Bao ân tình ban tặng nhưng không 
Trên quê hương khắp ruộng đồng 
Bốn mùa mưa nắng ấm nồng ơn Cha.

 Xin dâng Cha mọi nhà mọi nước
 Được dư tràn ơn phước xuân nay
 Một năm hạnh phúc gặp may
 An Khang Thánh Đức mọi ngày mọi nơi.

 Thành tâm dâng đất trời, cầu khấn 
Xin thương tình đón nhận Chúa ơi!
 Bình an đến khắp mọi người
 Hiệp hành chung bước nụ cười yêu thương. 
29/01/2022 (27 Tháng Chạp, Tân Sửu) Suối Ngàn