Hãy trở nên như bé thơ- Tác giả: Hoàng Công Nga

Lan Mary

 

HÃY TRỞ NÊN NHƯ BÉ THƠ
Mc. 10, 13-16

Những đứa trẻ
lòng đầy trong trắng
Nét hồn nhiên phẳng lặng như tờ
Tràn đầy ý nguyện ngây thơ
Tựa bên lòng Chúa vỡ bờ yêu thương.

Tâm hồn trẻ
tỏ tường thánh thiện
Chẳng bận tâm những chuyện trần ai
An yên giấc ngủ đêm dài
Tựa nương lòng mẹ, ngày mai tươi hồng.

Hãy để trẻ
ngước trông niềm thiện
Trải tấm lòng ý nguyện thành tâm
Đường đời gấp khúc mê lầm
Nét thanh tân vẫn thanh âm rỡ ràng.

Nước Thiên Chúa
âm vang trẻ nhỏ
Cửa thiên đàng để ngỏ thênh thang
Người hiền rộng lối mênh mang
Trở nên thơ bé giữa hàng thế nhân.

Đường thơ bé
những lần tao ngộ
Con đường trần gian khổ vượt qua
Cho dầu lắm nỗi phong ba
Con đường nên thánh trong ta gọi mời.
 
Hoàng Công Nga