Bước đi cùng các thánh nữ tử đạo đầu tiên của Giáo Hội- Tác giả: Xuân Cát.OP

Lan Mary

 

BƯỚC ĐI CÙNG CÁC THÁNH NỮ TỬ ĐẠO
ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO HỘI

(Cecilia, Lucia, Anê và Agatha)

Mênh mênh mang mang
Tiếng ngôn đàn nhẹ nhàng sâu lắng
Mênh mênh mang mang
Những thánh nhân sáng mãi một Tình Yêu.

Giữa bàn thờ Thập Giá
Em thấy các Chị như bông hoa Giọt Tuyết
Nức hương thơm như cánh hồi Lạng Sơn
Ríu ran ca bằng trái tim chất ngọc
Trên cung đàn tấu nốt nhạc Giêsu.

Cecilia

Ôi… trái tim tuyệt mĩ!
Giữ tâm hồn thân xác sáng tinh khôi
Lửa run run không dám cược mạng sống
Ba nhát gươm…khởi sáng một niềm tin.

Thân nữ nhi với tình yêu mạnh mẽ
Bước chân can đảm
Ngồn ngột bung khỏi sự sợ hãi lệnh cấm đạo vua quan.

Chị quỳ xuống
Trên nền nhà bất động
Giơ một bàn tay
Giơ ba ngón tay
Giơ cả trái tim này
Vang bài cung thánh Ba Ngôi, một Chúa
Cánh hoa Giọt Tuyết thấm màu máu
Đỏ rực…

Cung trời
Tiếng đàn Cecilia
Hòa nhạc cùng thiên sứ
Cho Giáo hội hiệp hành
Cho chiến tranh
Cho các nạn nhân Ukraina đổ máu đào vô tội.

Lucia

Đôi mắt nhung huyền
Đắm mê bao chàng quý tử
Giọt sương trong
Kiên trì giũa giọt băng đêm.

Lucia!
Không chung đôi sánh bước la đà
Đường tiệm cận hào hoa không nhòm ngó
Mà bí mật
Giao ước cùng Giêsu.

Một án quan ngoại đạo giăng cám dỗ
Vào lầu xanh hòng gỡ bỏ đức tin
Thân liễu tơ bỗng nên nặng như chì
Quyền năng Chúa, phi thường, ai lay chuyển.

Mắt đức tin tuyệt vời luôn bừng cháy
Một màu đỏ gươm thấu xé con tim
Gươm là củi, nung lễ vật dâng Chúa
Ánh lửa hồng, như sáp cháy bao năm.

Bông Tuyết Lucia
Nhuộm cánh hoa đời mình trong sắc đỏ
Đôi mắt cho đi
Chúa ân thưởng mắt ngọc tuyệt ai bì.

Chị!
Đôi mắt Chị
Hãy sáng lên cho những chiến binh Ukraina bị bom đánh trúng
Bóc màng chắn cho những kẻ háu máu thường dân
Mở yêu thương cho đau khổ vơi dần
Mở hòa bình cho tình người gắn kết.

Anê

Như giọt tuyết tinh khôi
Sáng trong!
Sáng trong!
Sáng trong trong cái chết khi 12 tuổi.

Chị thánh bé thơ
Như nụ hoa biêng biếc
Nụ biêng biếc non
Nụ biêng biếc trong
Bung!
Bung!
Bung!
Bung nở tình yêu trong tuổi thơ ngọc ngà
Tỏa hương thơm ngây ngất.

Tình yêu Chúa sâu đậm ai dễ hiểu
Bao cực hình chị vẫn quyết trung kiên
Chọn Giêsu, trung tâm đời nhân thế
Lưỡi gươm lạnh thổi tình chị nóng lên.

Chị bước đi như dáng một thiên thần
Cõng em bé Ukraina trên lưng mẹ đuối sức
Khỏa nỗi sầu chia tay bố lánh giặc
Ngày trở về còn đoàn tụ hay chăng?

Agatha

Nhan sắc đẹp lung linh
Thống đốc bắt chung tình
Bẫy giăng mồi cám dỗ
Xóa bỏ lòng khiết trinh.

Agatha
Bị dụ dỗ vào nhà tội lỗi
Như những cột nhà cháy dở
Lem khói
Luênh loang
Nhớp nhơ đời thói tục.

Chị cương quyết
Giữ mình sạch trong.

Một màu trắng tinh khôi lan khắp cõi
Áo trắng ngày rửa tội
Cây nến trắng phục sinh
Mình Thánh Chúa tinh tuyền
Sáng bình minh ngày mới.

Hoa Giọt Tuyết
Dũng cảm
Thuần khiết
Đơn sơ
Hy vọng
Trong tình yêu của Đấng đã chết vì yêu.

Chị nằm xuống
Để trái tim chỗi dậy bước đi.

Chị ôm lấy
Những gương mặt nhăn nheo
Đầm đìa lệ
Của những cụ già Ukraina
Đang nằm lại đất nước
Trong tiếng bom kinh hoàng.
…..

Theo chân Chúa
Bốn thánh nhân điểm tô Giáo Hội
Bằng…
Sắc đỏ tử đạo
Nồng cháy!
Sắc trắng trinh nguyên
Thanh khiết!
Quyện hương
Uốn trên cung đàn sóng
Mang theo ánh Mặt Trời
Mang theo lời thánh ca
Vang mãi…

Trên cung phím
Có những nốt nhạc hình trái tim
Trong!
Trong!
Trong sáng như thiên thần bé bỏng
Mang vương miện thánh nữ tử đạo
Vì đức tin.

Các thánh nữ
Cùng đổ máu đào
Cho miền đất Giáo Hội trổ sinh hoa trái
Xin nhìn đến
Giáo Hội đang đẫm máu vì chiến tranh
Đang cùng vị Cha Chung cầu nguyện trong tín thác
Đang dắt dìu nhau trên đường hiệp hành
Được nhìn thấy Chúa là Tình Yêu.

Xuân Cát, OP