Chùm thơ Mùa Chay- Nhiều tác giả

Lan Mary

 

41-THANH XUÂN(*)

Lão Nhân đây thấy rất thanh xuân
Vẫn thẩn thơ vui với chuốt vần
Họa cảnh lên non từng luyện chưởng
Rời thầy xuống núi để ra quân
Gieo lời Hằng Sống cho thiên hạ
Cấy ý Tin Vui giúp thế nhân
Chay Tịnh kia rồi lo canh cải
Chớ để quê Cha mất phúc phần!
(*) Lấy từ câu đầu bài của Lão Nhân)

Thái Huy 2/24/22

42-TỊNH CHAY..!

Sự việc Tịnh Chay để thấy mình
Điều chi thừa,thiếu phải phân minh
Lấp bằng chỗ lõm không khoan nhượng
Uốn thẳng phần cong thật nhiệt tình
Hướng tới thiện chân cùng tín thác
Làm theo lẽ phải với hi sinh
Chia cơm sẻ áo ai cùng khổ
Chúa thưởng quê trời hưởng phúc vinh.

Thái Huy 2/24/22


43-DẤU LẠ..!

Dấu lạ Bụi Tro trên trán kia
Thậm suy tất thấy nẻo mô về
Cái tôi nặng chứ-nhiều hay ít,
Phần đạo sao đây-khéo hoặc bê..?
Đây lúc cho ta lo sám hối
Đây thời để bạn bỏ đam mê
Kiếm Ngài chỉ giúp cho mà xóa,
Dấu lạ Bụi Tro trên trán kia!
 
Thái Huy 2/24/22

44-LÒNG THƯƠNG XÓT

Bạn thành thù điều này xem hẳn dễ
Thù nên bạn phải cậy đến Giêsu
Người giúp cho khỏa lấp mang mây mù
Là cái tôi và muôn vàn tham vọng.

Những tưởng đây là căn cơ lẽ sống
Còn cho đây là hạnh phúc muôn đời
Rồi cứ thế xạo xục khắp nơi nơi
Kiếm bằng được những chi là thứ yếu…

Hầu thỏa mãn và cho là ảo diệu
Có thật không hay chính đó phù vân?
Có đúng không hoặc dẫn tới mê lầm
Chấm dứt đi chớ lìa xa ân sủng!

Đừng quá muộn cho ma vương thao túng
Quay lại ngay và ngước mặt nhìn kia
Golgota Máu Chúa chảy đầm đìa
Mong ta đến để cùng Người chia sẻ.

Phải nhận biết con người thân nhỏ bé
Tự mình ta chẳng xoay sở được đâu
Máu Thánh Người là sức sống nhiệm mầu
Đó chình là nguồn ơn Lòng Thương Xót.

Thái Huy 2/25/22

MÙA CHAY

Mùa chay đi qua trong đời tôi
Ôi khát khao nguồn ơn cứu rỗi
Nghe ăn năn trở mặt với tội
Bao tháng ngày để thời gian trôi.

Mùa chay đi sâu trong lòng người
 Như kềm hãm dục vọng gọi mời 
Tự thân ta luôn là nhìn lại
 Những hành vi bất nghĩa với đời.

 Bốn mươi ngày rồi sẽ qua đi 
Bước đồng hành gặt hái được chi 
Nhớ cội nguồn thân mang tro bụi
 Nhắc nhở ta ý nghĩa phận người. 

Thời gian buồn lặng lẽ trôi qua 
Ta giữ mình tránh những xa hoa 
Những đam mê thói đời tục lụy 
Để hòa mình trong nghĩa bao la. 

Mùa chay trở mình qua năm tháng
 Lại về sau mỗi độ xuân sang
 Nhắc nhở người thân hèn hạn hữu 
Hướng lòng mình lên đỉnh vinh quang. 
Hoàng Công Nga

MÙA CHAY VÀ TỪ BỎ 

Con muốn mình được chìm trong thanh tịnh
 Để được cùng diện kiến thánh nhan Cha
 Mùa chay về lòng người thêm thánh thiện 
Để dọn mình đón Đấng Mê-si-a. 

Mùa chay về, ta nhủ lòng sám hối
 Đời trần gian ngập chìm trong tội lỗi 
Chớ thiểu não mà sinh ra giả dối 
Chay tịnh lòng mình, làm việc hy sinh. 

Ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình 
Vác thập giá chính mình mà theo Ta
 Sự lựa chọn gần gũi có đâu xa 
Điều từ bỏ những thú vui trần thế. 

Ai đi qua trong cuộc đời dâu bể 
Có trải qua những lạc thú đam mê
 Niềm cậy dựa mong manh nỗi ê chề
 Dám từ bỏ mới là điều đáng nói. 

Mùa chay về ta từ bỏ điều gì
 Ta thoải mái với những điều tiện nghi 
Ta lo xa với điều mình suy nghĩ
 Nếu phải từ bỏ sẽ là điều chi? 

Mùa chay tịnh ta dự tiệc thiêng liêng
 Ta sẵn sàng từ bỏ những niềm riêng 
Cho thân xác nhẹ nhàng, hồn siêu thoát
 Trong một niềm chia sẻ nỗi thánh thiêng. 

Ta hóa thân trong hình ảnh Giêsu
 Bốn mươi ngày ăn chay và cầu nguyện
 Mùa chay thánh giúp cho ta thanh luyện
 Nhớ chuyên chăm việc bác ái mỗi ngày. 
Hoàng Công Nga

LỜI CHAY

Lời chay
sám hối thì thầm
Theo làn gió thổi nhẹ tâng trong đời
Có nghe
trong tiếng gọi mời
Xé lòng,
hoán cải người ơi trở về.


Gục đầu
nhỏ giọt tái tê
Lòng thành như tỉnh
cơn mê thế trần
Nhọc nhằn những nỗi phân vân
Trở về bên Chúa có ngần ngại chi.


Ước mong
trên quãng đường đi
Thành tâm chia sẻ có gì khó đâu
Một mùa tinh luyện ăn sâu
Nhắc ta nhớ mãi khởi đầu bụi tro.

Hoàng Công Nga

RỜI XA…

 Ma quỷ dẫn lối đưa đường
 Kéo lôi ta vào vực thẳm 
Để rồi đêm ngày say đắm 
Mân mê trái cấm địa đàng 

Ma quỷ dùng lưỡi câu vàng
 Móc mồi vinh hoa phú quý 
Sớm chiều bên tai thủ thỉ
 Theo về bạc tỷ đầy kho 

Nhưng mà Chúa đã truyền cho 
Chúng con những lời chân thật
 Kho tàng không bao giờ mất 
Niềm vui chất ngất Nước Trời 

Ma quỷ đành phải xa rời
 Con cái tuyệt vời sự sáng 
Với tình yêu thương lai láng
 Chúa đâu chán ngán dương trần .
01.03.2022 Út Trà Vinh