Chùm thơ Suy niệm Mùa Chay- Nhiều tác giả

Lan Mary


MÙA CHAY GÕ CỬA 

Mùa Chay gõ cửa, bạn ơi 
Ta về sám hối, tội đời ăn năn
 Thôi đừng do dự băn khoăn 
Lòng buông bỏ, nhẹ bước chân quay về
 Và buông cả gánh ê chề
 Hận thù với những đam mê trần đời
Về trong Tình Chúa cao vời
 Bao năm chờ đợi bước người con hoang
Đường về dẫu lắm gian nan
 Thôi, một lần quyết canh tân đời mình 
Ta về gội sạch tâm linh
 Vui đường thập giá ân tình đẹp thay
 Tin Mừng suy gẫm đêm ngày 
Bớt lời gắt gỏng, bớt cay chua người
Ta về từ bỏ biếng lười 
Sớm hôm cầu nguyện, bớt lời hư danh
 Ta về tập sống Hiệp Hành 
Lắng nghe, gặp gỡ, trời xanh ngước nhìn.
 Matta- phục vụ


TÌNH LẶNG NHỮNG CHIỀU SÂU

Nắng ấm im thinh nhìn tuyết giá
Chưa đủ ủ nồng mấy cánh chim
Những muốn chao nghiêng tìm sợi gió
Giữa mùa gian khó tỏ quyết tâm.
Tôi, con người lặng sống cõi thầm
Thả hồn da diết mối tình thâm
Yêu Đấng Toàn Tri tâm cùng trí
Nên hay bão nổi trỗi sóng ngầm.
Thơ tôi lúc bổng trầm tâm sự
Nhịp kính tôn thi tứ phượng cung
Trong ngoài đan kết giấc tương phùng
Là tình âu yếm của Cha con.
Tôi vẫn chơi vơi những tầng không
Địa cầu đa sắc lại quạnh mông
Nếu Bước Chân Ngài không in Dấu
Tôi làm sao biết hậu đời sau!
Dã Tràng Cát
Utah, 11/3 Thứ Sáu Mùa Chay Thánh ‘2022

TRI KỶ

Trái tim hay tâm hồn
Dễ rơi vào cô lạnh!
Thế phàm hay thiêng thánh
Có đi chung con đường!

Kết hiệp, dấu yêu thương
Hy sinh, dấu khiêm nhường
Tinh tường vâng nhiệm Ý
Chúa dắt ta lên đường.

Tầm thường mà tri kỷ
Tình yêu chỉ giản đơn
Chân thành không thiên vị
Trao đi chẳng thiệt hơn.

Muốn thế, suối nguồn ơn
Linh hồn được thông mạch
Đoạn tuyệt ngóc ngách bẩn
Dìm mình nước thanh trong.

Những cô đơn quạnh quẽ
Sẽ khiến ta mạnh mẽ
Bước chân đến với Ngài
Gần hơn sẽ gần hơn.

Hồn Biển
Sài Gòn 12/3/2021,
Hình minh hoạ:
Thung lũng Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn
(st trên internet)

THÁNH NHAN NGÀI

Lũng sâu
suối uốn
nguồn trong
Nước xanh mây trắng phơi lòng gió khơi
Khơi ngàn hoa cỏ tuyệt vời
Bức tranh Thiên Chúa vẽ cho con người.
Ai soi
đáy nước
dạ trời
Con tim ước muốn được mau về Nhà
Thiên duyên rảo bước cùng Cha
Mây cao đất tận bao la là tình.
Tình mình
ấn dấu
diệu linh
Bởi Lòng Thiên Chúa khai minh địa cầu
Thời gian một thoáng bóng câu
Không gian níu giữ nhiệm mầu chốn đây.
Mây xanh
Mấy tuổi
Thơ ngây
Trời cao thấu tỏ Đông Tây lòng người
Sắc hồng loang đỏ chín mười
Tinh mơ tôi được phụng thờ Thánh Nhan.
Hồn Biển
Sài Gòn, 11/3/2021.

Tiếng Chuông Mùa Chay 

Chuông giục Mùa Chay vọng xốn xang 
Bâng khuâng hồn phách chợt mơ màng
Sự đời danh lợi say rong ruổi
 Lòng đạo phượng thờ mặc phế hoang. 

Ngoảnh mặt mất còn càng bối rối
 Hồi tâm thành bại lắm hoang mang
Chúa còn dang mãi tay chờ đợi
 Con tỉnh hoàng lương giấc mộng vàng.
Thanh Chi