Tĩnh lặng cùng thinh không- Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary

 

TĨNH LẶNG CÙNG THINH KHÔNG


Tĩnh lặng hồn sông nơi đáy sông
Chìa khoá nhân sinh giấu đáy lòng
Làm sao tâm nở trên đôi mắt
Đường đời ngắn lắm, kịp đếm đong?
.
Phác đồ sức sống, lòng bàn tay
Lữ hành vạn dặm tất hao gầy
Diệu cảm linh hồn nơi mây khói
Ngẫm suy gốc rễ ở cội cây.

Đời tràn quảng lượng sao ghét ghen
Ánh sáng chia chung cao giá đèn
Lời tự chính tâm không sáo rỗng
Đức tin kiên vững chẳng ngả nghiêng.

Có một Tình Yêu trải bờ xa
Nâng người cao bay khỏi ác tà
Hãy lặng mà nghe trong niềm nhớ
Hồn ta thổn thức với tâm ta.

Tiếng gọi của Người vẫn thúc thôi
Vang nơi biển cả vọng núi đồi
Thiên Chúa Yêu Thương, chính Người ấy
Thắp lửa lòng ta thắm bờ môi.

Chìa khoá dòng sông nơi đáy sông
Ai giấu ngọc tinh giữa nội đồng
Quỳ xuống dâng lên đừng chôn xuống
Hãy sống trong Ngài trọn thinh không.

Dã Tràng Cát
18/2/2022 ngày cuối sẽ rời đi xa Texas


Cảm hoạ thơ VTNM (Võ Thị Như Mai) qua thi phẩm “Dẫu Biết”.
DẪU BIẾT

Dẫu biết đời buồn như dòng sông
Từng hơi thở ấm chắt chiu lòng
Từ khi biết khóc khi nhắm mắt
Là chân trời ngấm mầu long đong.

Dẫu biết gần nhau tay nắm tay
Người đi vầng trăng soi bóng gầy
Tóc xanh rồi bạc như sương khói
Ai hát lời tình biếc cỏ cây.

Dẫu biết yêu người ghen rất ghen
Thơ viết bằng nước mắt, chong đèn
Người khoét vào đáy lòng chùng rỗng
Và lấp đầy bằng phiến chiều nghiêng.

Dẫu biết hành trình xa rất xa
Hoàng hôn nhuộm nát bóng chiều tà
Ngón tay ai rót vào cung nhớ
Giam trọn linh hồn trong bóng ta.

Dẫu biết anh rằng của em thôi
Cả thác cả sông lẫn đỉnh đồi
Cả đốm lửa say vầng trán ấy
Cả miền bão tố trên vành môi.

Dẫu biết cuộc người là dòng sông
Chớp mắt hòa tan giữa cánh đồng
Từ khi biết khóc khi nằm xuống
Ký ức, giấc hồng, anh biết không

VTNM