Lời nguyện nhỏ- Tác giả: Lệ Hằng

Lan Mary

 

LỜI NGUYỆN NHỎ

 Chiều nay,
 những chiếc lá trên ngọn đồi kia 
va vào nhau rộn rã tiếng hát cỏ cây xào xạc hân hoan. 

Những làn nước từ vách đá kia
 bắn vào nhau vồn vã 
tiếng hát dòng suối rỉ rách hân hoan.
 
Những cánh chim 
đang hướng về tổ kia vỗ cánh 
vội vàng tiếng vỗ đại ngàn thầm thĩ hân hoan. 

Bởi trong lá, trong suối,
 trong tiếng đập cánh của loài chim
 có lời con hoan hỉ nguyện cầu.

 Chúa ơi, 
xin cho con biết sống đời diệp lục 
biết hăng biết nồng biết ngọt của cần lao
 biết đi qua cỗi cằn biết chắt chiu nhựa sống 
biết vươn về ánh sáng để lớn lên. 

Xin cho con biết sống đời trong vắt của nước
biết cúi xuống nỗi đau như hạt mưa cúi hôn mặt đất 
biết lặng lẽ hân hoan như mạch ngầm 
dưới lòng sâu hoang mạc lặng lẽ dồi dào.

 Xin cho con một khoảnh khắc 
biết sống đời của cánh chim lẻ bạn 
để trải qua những mùa cô độc 
chỉ có mình trong con ngươi của chính mình mà biết yêu đồng loại.

 Và Chúa ơi 
xin cho con còn giữ một đức tin 
như loài cây la bàn chỉ duy nhất mọc về một hướng 
để đời con chỉ duy nhất đi về một hướng nơi Chúa hằng chờ. 
Lệ Hằng