Chùm thơ ngợi ca: Bài ca thứ năm – Hi vọng - Tác giả: Lệ Hằng

Lan Mary
Tôi có Người Khi trái tim là cánh đồng Xanh nhung diệp lục Chân trời dào dạt Chân trời thơm ngát Hương diệp lục khát khao. NGUỒN:

Như con chim lạc đàn bị mùa đông vùi trong bão tuyết
lặng lẽ hân hoan
thấy mùa xuân đập trong lồng ngực ấm,
Như tán cây đói nghèo trụi lá
lặng lẽ mỉm cười
thấy những mùa chồi lộc sum sê,
Như hoàng hôn bị bóng tối vùi chôn dưới nấm mồ
lặng lẽ du miên
thấy những miền ánh sáng,
Và như cây phải vươn về ánh nắng,
Tôi tìm kiếm Người – diệp lục của đời tôi.

Hi Vọng!
Hi Vọng!
Hi Vọng!

Tôi có Người
Khi trái tim là cánh đồng
Xanh nhung diệp lục
Chân trời dào dạt
Chân trời thơm ngát
Hương diệp lục khát khao.

Tôi có Người
Khi độc hành trên con đường quạnh quẽ
Người vẽ những mái nhà âu yếm bên nhau
Đôi chân xin tạ từ mệt mỏi.

Tôi có Người
Khi bóng tối lên ngôi đêm ba mươi bầu trời sập xuống
Người khắc mảnh trăng bạc treo lên sợ hãi
Đôi mắt trần trút bỏ đêm đen.

Tôi có Người
Khi vực sâu hát tình ca tội lỗi
Người cạn cùng tôi một li thống hối
Trái tim xin quay về rửa tội
Lành lặn qua ăn năn.

Tôi có Người
Khi cơn lốc quật con thuyền độc mộc đơn côi
Người quăng cho tôi một chiếc phao cứu rỗi
Đại dương tuyệt vọng khô dần.

Tôi có Người
Khi tha hương trong chính trái tim mình
Người trao tôi một nụ hoa vừa chớm
Tôi nâng niu nhìn thấy cả vườn ươm.

Hi Vọng!
Hi Vọng!
Hi Vọng!

Người là hạt giống tôi gieo trên cánh đồng kẻ khác
Tôi đứng từ xa
Nghe miên man mùa màng hoa trái rộ.

Sớm nay,
Chim trời thả vào vạt áo tôi
Hạt giống chúng đã mang từ cánh đồng kẻ khác
Một hạt giống hứa hẹn một cánh đồng
Một hạt giống làm nên một cánh đồng
Tôi gieo,
Tôi trồng
Tôi vun vén tưới tiêu
Tôi trở thành người chủ.
Dưới ánh chiều tà
Khi hoàng hôn đan cho tôi tấm áo choàng rực rỡ
Tôi lặng ngắm cánh đồng
Ngóng trông loài chim trời không tên tuổi
Và mong chúng bay xa
Thả hạt giống trên vạt áo của thêm nhiều người nữa
Như đã thả cho tôi.

Đêm loang dần hơi thở
Tôi từ biệt cánh đồng
Chiếc bóng trở về không
Chỉ còn mùi hương của mùa hạt cũ
Tạ ơn Chúa - Người gieo hạt giống thuở hồng hoang.

Lệ Hằng, Đà Nẵng ngày 4 tháng 8 năm 2020