Mai bạn có về thăm trường cũ ? - Tác giả: Đình Chẩn

Lan Mary
Cánh phượng hồng ai từng lưu trang vở Như tim hồng "mong ước kỉ niệm xưa" Thời gian trôi...bụi phấn nhoà khung cửa Một thời để nhớ...biết tìm đâu bây giờ? NGUỒN:

(Mến tặng các bạn A8 K34YKA)
1
Mai bạn có về thăm trường cũ?
Có nghe trái tim rung nhịp bồi hồi
Chợt ngoảnh nhìn đã hai mươi năm lẻ
Yên Khánh A- Vườn Muỗm giấc mây trôi.
2
Cánh phượng hồng ai từng lưu trang vở
Như tim hồng "mong ước kỉ niệm xưa"
Thời gian trôi...bụi phấn nhoà khung cửa
Một thời để nhớ...biết tìm đâu bây giờ?
3
Mai ta trở về thăm trường nhé
Vui gặp lại thầy cô với bạn bè
Kiếp sống vô thường, người còn...người đã...
Lặng ngồi sân trường mơ những tiếng ve.
4
Bâng khuâng dưới mái trường yêu dấu
Ta nguyện thầm bạn bè không lạ nhau
Dù cuộc đời đổi thay muôn nẻo
Lạ mà quen, quen mà lạ ít nhiều...
5
Mai chúng mình về thăm trường nhé
Để cùng nhau sống lại tuổi thần tiên
Kể cho nhau nghe những điều to nhỏ
Như hạt nắng vô tư hát bên thềm.

Mai bạn có về thăm trường cũ?

Đình Chẩn, 17.06.2022