Hơi thở tình yêu - Tác giả: Xuân Cát. OP

Lan Mary
Khoác lên mình chiếc áo vàng tinh tế Bầu trời thu mang cảnh sắc rạng ngời Những chiếc lá nhẹ rơi thay sắc áo Em ước ao mặc áo trắng tình yêu. NGUỒN:

HƠI THỞ TÌNH YÊU
(Viết thay lời chị thánh Têrêsa trong những ngày cuối đời)



Khoác lên mình chiếc áo vàng tinh tế
Bầu trời thu mang cảnh sắc rạng ngời
Những chiếc lá nhẹ rơi thay sắc áo
Em ước ao mặc áo trắng tình yêu.

Nhớ đêm qua
Tưởng chừng hơi thở đã rời khỏi em
Khi chứng lao phổi hành hạ
Những cơn ho máu
Những cơn đau ngực đến nghẹt thở
Em ước mơ
Với trái tim yêu thương nồng nàn với ánh mắt hướng về trời cao với lời nguyện xin tha thiết
Thiên Chúa được trọn yêu!
Bằng con đường thơ ấu bằng lời nói thân thương bằng tấm gương bác ái
Em đã khóc...

Em bấm chặt môi
Khi cơn sốt dai dẳng đốt nóng em
Để cảm nhận hơi thở Chúa ban quý chừng nào.

Như mùi thơm của rượu Brandy bay lên
Em chợt thấy một mùi thơm dễ chịu
ẩn trong cánh hoa hồng tình yêu
Là biết yêu chén đắng là chiến thắng ý riêng đường thiêng liêng vui sống
Em mỉm cười
Trong niềm hạnh phúc đến vô bờ...

Ôi Giêsu, con yêu Ngài quá
Bao hồng ân Ngài phủ xuống đời con
Em âu yếm
Ôm chặt lấy Ngài

Nhìn Thánh Giá em thấy một sứ mạng
Làm cho Ngài được yêu mến nhiều hơn
Khi em chết, em gửi hoa hồng xuống
Để tình yêu được phủ kín muôn nơi.

Em nằm xuống
Trong khát khao
Được yêu!... cho đến chết vì yêu...

Em nhìn thấy
Những rặng phong vàng óng soi bóng xuống dòng sông êm đềm
Của mùa thu thay lá
Em cũng khoác lên mình màu tình yêu trong trắng tinh khôi
Trong buổi trưa ngày 30 tháng 9 năm 1898
Em êm đềm nằm trong vòng tay Chúa
Cùng nhịp thở với Chúa
Vì...
Em không chết
Mà...
Đi vào cõi sống muôn đời.

Xuân Cát, OP