Tuần cửu nhật mừng bổn mạng Đồng Xanh Thơ Sài Gòn kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 01/10

Lan Mary
Bùng cháy lên trong lửa thiêng Bác Ái Dẫn lối về nơi bờ bến an bình Thua thiệt nhận thiệt thòi với hy sinh Gương tử đạo dòng Tiên Sa Thánh Nữ. NGUỒN:

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa, ban cho chúng con và những người nhận Thánh Nữ làm Bổn Mạng, biết noi gương Chị Thánh sống tinh thần đơn sơ phó thác, với trái tim yêu thương nồng nàn như Chị. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn mở rộng tấm lòng, trong khả năng nhỏ bé của mình để đến với anh em.


Chị Thánh ơi! Xin dạy em yêu nhé!
Yêu khổ đau trong thân xác...tâm hồn
Biết mỉm cười khi suối lệ trào tuôn
Gai chen giữa những cánh hồng bé nhỏ.

Xin giấu nỗi đau không lời than thở
Hạnh phúc là đây sao cứ đi tìm...?
Để giữ niềm vui mãi ờ trong tim
Là chấp nhận, là biết ơn tất cả.

Nếu là điều Chúa muốn,
được sống khổ đau...niềm vui nhiệm lạ!
Đây, trái tim mỏng manh nòng bỏng ân tình
Xin được mở lòng đón ánh huyền linh
Luôn chiếu tỏa, tình yêu thương vẫy gọi.

Xin cũng được ở yên trong tối
Để cùng Tiên Sa học cách sống khiêm nhu
Ẩn mình đi, an vui mãi cho dù...
Thân yếu đuối, chiếc bình sành dễ vỡ.

Con bé nhỏ, nguyện Chúa thương nâng đỡ
Xin chở che, thêm sức mạnh kiên cường
Bảo bọc giữ gìn trong ân sủng tình thương
Lửa tình yêu nung hồn con mãi mãi.

Cháy lên đi, ngọn lửa thiêng đức ái
Dẫn lối anh em về bến đỗ an bình
Thua thiệt phần đời vẹn nghĩa hy sinh
Xin cho con được tử đạo ngọt ngào trong ơn thánh.

Therese Tiếng Vọng, 22/09/2022

Cảm tác từ 2 khổ thơ đầu và cuối của Threse Tiếng Vọng ĐXT SG



Hay hay lắm,
nàng Tiên Sa nữ sỹ
Biết khổ đau trong thân xác mỏng dòn
Biết mỉm cười trong nước mắt thương đau
Gai sắc nhọn
trong nhành hồng đỏ thắm.

Bùng cháy lên
trong lửa thiêng Bác Ái
Dẫn lối về nơi bờ bến an bình
Thua thiệt nhận thiệt thòi với hy sinh
Gương tử đạo
dòng Tiên Sa Thánh Nữ.

Chuyên Lương, 23.09.2022