Thư em Têrêsa gửi chị Pauline -Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Vừa mới chín tuổi đầu còn ngây ngô, măng sữa Cái tuổi ô quan, đánh chắt, đánh chuyền Chị vào nhà dòng rồi làm mẹ nhỏ, bề trên Ở Lisieux, những mùa đông, những mùa đông biền biệt NGUỒN:

Kính dâng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

1
Chị biết đấy,
Chúng mình mồ côi
khi hãy còn trẻ thơ, bé bỏng
Mẹ, nhành lan, nhành quế ngả về non
Tội tình Cha
phận gà trống nuôi con
Như người ta bảo
năm chị em mình, Ngũ Long Công Chúa

Vừa mới chín tuổi đầu
còn ngây ngô, măng sữa
Cái tuổi ô quan, đánh chắt, đánh chuyền
Chị vào nhà dòng
rồi làm mẹ nhỏ, bề trên
Ở Lisieux, những mùa đông, những mùa đông biền biệt

Bên ấy, bên đây, đôi đường
dầm dề mưa tuyết
Lạnh, cơ hồ bão táp ở lòng Em
Quê nhà ta
trời buốt giá đêm đêm
Nhớ đau đáu những giờ kinh sớm tối

2. Chị hẳn nhớ,
những buổi chiều
tất tả ngang qua đồng nội ?
Em ưa nhìn từng bông huệ nở đơn sơ
Ai chở hoa kia
dâng trước bàn thờ
Chúng ngoan ngoãn và vô tư, hồn hậu

Là hương sắc, của trời cho, châu báu
Làm quà yêu
dành riêng tặng ơn đời
Trộm nghĩ,
mình hạt cát giữa dòng khơi
Giữa đầu sóng, vỡ tan tinh, ngọn gió...

Có đôi lúc,
để lòng không, cửa mở
Mảnh trời xanh, trong vắt giữa vòm cây
Em thầm thì cùng vuông nắng trên tay
Làm ơn, nói giùm Em,
đôi điều ước:

"Em chỉ muốn,miệng môi Em thành thuộc:
"Những lời yêu Bạn - Tình - Chí - Thiết - Giêsu"
"Giá mà Em là cây sáo vi vu"
"Trổi lên bài ca diễm tình muôn thuở "

Những giai điệu
của trái tim Em đó
Cứ ngân rung
mỗi nhịp đập liên hồi
Lửa nồng nàn, từ nguồn mạch Ba Ngôi
Đã thiêu đốt
cháy lòng Em khao khát

3. Ấy là lúc mùa xanh đương đẫy hạt
Rộn ràng vui
khi nảy lộc, đơm hoa
Em như vừa được chắp cánh bay xa
Lên chín cõi trời mây, thiêng liêng quá

Nhanh lên chứ,
hỡi hồn tơ lá mạ
Vội vàng đi
ơi, hương sắc, lụa là
Bến và bờ
gang tấc, chẳng bao xa
Nên cuống quýt, hát lời yêu đường đột

Lần đầu tiên
như con chim tập hót
Chị biết không
Em sung sướng, điên người
Ôi, giá mà Em được ngộp thở, tàn hơi
Để tan loãng
ra hư vô, tịch mịch

Để chết đuối
trong cội nguồn thiêng Bí Tích
Để chìm sâu
vào vực thẳm của yêu chiều
Để nếm ngọt bùi, trân quý của tình yêu
Của đôi trái tim dạt dào, mong đợi

4. Chị biết đấy.
Em liều thân đánh đổi
Dù tay không
chẳng tóc mượt, dầu thơm
Để được cận kề
bên Chúa luôn luôn
Chỉ một lần kêu "Ơi, Bạn Tình Bé Nhỏ"

Chuyện tình yêu, từ muôn đời, đã rõ
Mà trí khôn thì đong đếm chi li
Em đành lòng
chịu mang tiếng ngu si
Để được yêu và yêu
là điều răn trọng nhất

Nếu được chết
và chết, như con ong làm mật
Vì hoa hương đã thành rượu bồ đào
Cứ mỗi đầu mùa, làm của lễ tiêu dao
Chẳng giữ lại
một mảy may, riêng rẽ

5. Mai, Em chết
chết giữa tuổi đời còn rất trẻ
Chết như mơ
nằm ngủ thật bình yên
Giữa bông hồng và Thánh giá kề bên
Có tràng hạt
quyển Luật Dòng, nữa nhé

Ra vườn trước,
hái giùm Em bông huệ
Cả những loài hoa cỏ dại, không tên
Như tân nương sẵn xiêm áo, dầu đèn
Vào hôn lễ
Em chực chờ, canh thức

Đọc thư này
Chị có buồn đôi chút ?
Bởi từ nay, sẽ xa mặt, cách lòng
Có ngờ đâu
con sáo đã sang sông
Em quảy gánh, lên đền, vô tiệc cưới

Chị ở lại
với trần gian vời vợi
Hẹn mai sau
trên nước Chúa, vui vầy
Thư đã dài.
Xin tạm biệt, chia tay
Em, Tê rê sa - Bồ câu nhỏ của Chúa.

Lê Đình Bảng