Cám dỗ - Phạm Ngọc Lan chuyển ngữ

Lan Mary
Con đã cùng đường rồi, Chúa ơi. Con bị choáng váng Con đã tổn thương Từ mờ sáng tinh sương, con cố gắng chạy trốn khỏi cơn cám dỗ, nhưng giờ đây nó thật khéo léo, và có sức thuyết phục, nó thật nhẹ nhàng, và hấp dẫn, nó nhảy múa trước mặt con như một một vũ công quyến rũ. NGUỒN:

Con đã cùng đường rồi, Chúa ơi.
Con bị choáng váng
Con đã tổn thương
Từ mờ sáng tinh sương, con cố gắng chạy trốn khỏi cơn cám dỗ, nhưng giờ đây nó thật khéo léo, và có sức thuyết phục, nó thật nhẹ nhàng, và hấp dẫn, nó nhảy múa trước mặt con như một một vũ công quyến rũ.
Con không biết làm gì.
Con không biết đi đâu.
Cơn cám dỗ theo dõi con, bám chặt lấy con, nhấn chìm thân con.
Khi rời khỏi căn phòng, con thấy nó ngồi đợi con ở một căn phòng khác.
Khi con đọc báo, nó ẩn hiện trên dòng chữ của những bài viết vô thưởng vô phạt.
Khi đi dạo mát, con thấy nó đang mỉm cười trên những khuôn mặt xa lạ.
Con quay đi và nhìn lên tường, nó nhảy bổ lên con từ một tấm bích chương.
Con trở về với công việc, thì thấy nó đang ngủ gật trên mớ giấy tờ và khi con thu dọn bài vở thì nó thức giấc.
Trong nỗi tuyệt vọng, con ôm đầu, nhắm mắt để không nhìn thấy nó nữa.
Nhưng con nhận ra nó càng sống động, thoải mái chiếm giữ toàn thân con.
Vì nó đã phá toang cánh cửa mà len lỏi vào thân xác con, đến từng mạch máu, từng kẽ móng tay.
Nó đã lẻn vô những khẽ hở của ký ức
Và ca hát bên tai trong trí tưởng tượng của con.
Nó đùa giỡn trên từng sợi thần kinh như dây đàn tây ban cầm rung lên.
Con không còn biết vị trí của mình nữa, Chúa ơi.
Con không còn biết mình muốn hay không muốn cái tội lỗi đang mời gọi con.
Con không biết mình đã vượt qua nó hay nó đã khống chế con
Con cảm thấy choáng váng và bị hút vào không trung như một vực thẳm trước mặt người leo núi hấp tấp, tiến thoái lưỡng nan.
Lạy Chúa, lạy Chúa xin cứu giúp con.
.....

Này con hỡi, ta đây
Ta không bỏ rơi con
Sao con lại yếu lòng tin!

Con đã quá tự hào.
Con chỉ cậy vào sức của con.
Nếu con muốn vượt qua tất cả những cám dỗ, mà không vấp ngã hay bị lung lay, hãy bình tĩnh và trầm lặng.
Con phải phó thác chính con cho Ta
Con phải nhận ra rằng con không đủ lớn khôn hay khỏe mạnh;
Con phải để con được hướng dẫn như một trẻ nhỏ.
Hỡi đứa con bé bỏng của Ta.

Hãy đến, đưa tay con ra cho ta nắm giữ, và đừng sợ hãi.
Ta sẽ nâng con lên khỏi bùn lầy trong đôi tay của ta.
Nhưng con phải thật bé nhỏ, thật bé nhỏ .
Vì Cha chỉ nâng đỡ những đứa con nhỏ bé .

(Thứ Tư Lễ tro - 2023), Phạm Ngọc Lan chuyển ngữ

Temptation - by Michel Quoist