Viết cho em người bạn trẻ thân thương! - Tác giả: Sr. Helena

Lan Mary
Chúa ơi, sa mạc là nơi mang lại cho chúng con không gian yên tĩnh và là nơi lý tưởng để chúng con gặp gỡ chính mình, gặp Chúa và lắng nghe tiếng Ngài. NGUỒN:

(Chúa Nhật I Mùa Chay)

Em thân mến!

Sống trong đời sống này,dù ở bậc sống nào đi nữa, chúng ta không thể thoát khỏi những thử thách, cám dỗ. Đặc biệt hơn và em cũng biết đó: các vị thánh mà cũng phải chịu nhiều cám dỗ, thế nhưng, các ngài đã can đảm đối diện và chiến thắng cơn cám dỗ cho đến cùng đó thôi!

Những cám dỗ đến với em chưa hẳn phải là tội! Chúng giống như những lời quảng cáo chào mời, nếu em khôn ngoan khước từ, thì không bị mắc bẫy. Và em chỉ Phạm Tội,khi em chấp nhận và hành động chiều theo cám dỗ mà thôi .

Em ơi!

Chẳng ai mà không bị ma quỉ cám dỗ.
Không chỉ bị cám dỗ từ ma quỷ, mà còn từ tha nhân,
Không chỉ bị cám dỗ từ bên ngoài mà còn bị cám dỗ từ bên trong,
Từ đòi hỏi do bản năng tự nhiên của thân xác,
Từ sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim.
Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ đó em, nhưng phận người lại Cao Cả vì con người có thể THẮNG được mọi cơn cám dỗ bằng một Lựa Chọn đầy Tự Do.

Em ơi! Không biết em có thấy,

Mâu thuẫn trong bài Tin Mừng hôm nay không?

Đấng nuôi sống cả ngàn người trong sa mạc lại không biến đá thành bánh?

Đấng mở mắt cho người mù, đã từ chối hấp dẫn thiên hạ bằng phép lạ gieo mình xuống từ nóc đền thờ?

Trước vương quốc trần thế, Người từ chối sức mạnh và quyền lực, Người nhắc lại điều căn bản:

"Ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi".
Trước Thiên Chúa mọi gối phải bái quỳ phục lạy và tôn vinh.

*Những no thỏa vật chất không thể lấp đầy sự đói khát tinh thần.

Với cám dỗ đầu tiên này, ma quỉ đã hạ gục ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng. Dù chẳng đói khát gì nhưng vì ham muốn của ngon vật lạ.

Trước cám dỗ này Đức Giêsu cho thấy:"Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời Thiên Chúa phán ra".

Em ơi,

Em sẽ dễ rơi vào cám dỗ,khi em ham hố Danh Giá bằng cách làm những việc ngoạn mục để thu hút dân chúng, hoặc lợi dụng quyền lực và uy thế của mình để sống trên người khác, "ma quỉ" làm cho em quên mất mình là con cái Thiên Chúa, khiến ta trở nên kiêu căng, ngạo mạn.

Không có Lời Chúa định hướng và làm nguyên tắc cho đời sống,em dễ chạy theo thế gian, sống theo thế gian.

Cứ lao mình vào chỗ nguy hiểm, hoặc hành động cách cẩu thả, liều lĩnh, rồi trông chờ Chúa cứu là việc làm dại dột nhé em .

Em thân mến!

"Thiên Chúa mới là tất cả
chứ mọi sự khác không là gì cả"

Mọi sự cũng chỉ là tạm thời, là phương tiện nhất thời, để làm nên cái đời đời.

Tin mừng ngày hôm nay em thấy đó!

Đức Giêsu không vào sa mạc để nghỉ ngơi nhưng là để ăn chay, cầu nguyện. Ngang qua việc ăn chay, cầu nguyện, Người gặp gỡ, lắng nghe và tuân phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ đó, Người can đảm đương đầu và chiến thắng những cơn cám dỗ.

Là con người, em cũng mang trong mình
sự yếu đuối, bất toàn,
lại còn thích chiếm hữu, ước muốn quyền lực,
và dễ dàng tôn thờ ngẫu tượng khi chúng mang lại lợi ích cho bản thân em.

Ma quỷ biết rõ điểm yếu của em, chúng luôn rình rập và tấn công khi có cơ hội.

Chúa ơi, sa mạc là nơi mang lại cho chúng con không gian yên tĩnh và là nơi lý tưởng để chúng con gặp gỡ chính mình, gặp Chúa và lắng nghe tiếng Ngài.

Thế nhưng, sa mạc cũng sẽ là nơi hoang vu, hẻo lánh, đói khát và cô đơn nếu chúng con không biết ăn chay và cầu nguyện.

Trong Mùa Chay Thánh này, xin Chúa giúp em biết tỉnh thức, sám hối tội lỗi và trở về cùng Chúa.

Tokyo 26.2.2023, Sr. Helena