Chùm thơ dâng kính Mẹ - Tác giả: Đăng Kha

Lan Mary
Trần gian dâu bể phận hôi ĐEN Có Mẹ thơm lừng một đóa SEN Lặng lẽ, nêu gương, đời chúc tụng Tinh tuyền, thánh thiện, Chúa ca KHEN Thanh cao, Chúa gọi: Bà ơn phúc! Khiêm tốn, Mẹ thưa: phận tớ HÈN! Chọn tiếng Xin Vâng cùng kiệt sống Ngày đêm Sen Mẹ ngát hương CHEN NGUỒN:



ĐÓA SEN ĐỨC MẸ


Trần gian dâu bể phận hôi ĐEN
Có Mẹ thơm lừng một đóa SEN
Lặng lẽ, nêu gương, đời chúc tụng
Tinh tuyền, thánh thiện, Chúa ca KHEN
Thanh cao, Chúa gọi: Bà ơn phúc!
Khiêm tốn, Mẹ thưa: phận tớ HÈN!
Chọn tiếng Xin Vâng cùng kiệt sống
Ngày đêm Sen Mẹ ngát hương CHEN

09.05.23

QUÀ DÂNG MẸ


Quà tháng năm dâng Mẹ
Chúm chím nụ yêu thương
Cung thương nhớ ngày thường
Nhịp buồn vui cuộc sống

Nhạc, thơ, kinh bay bổng
Nâng sắc hoa rực hồng
Hương ngan ngát thinh không
Hồn lâng lâng chạm, mến!

Đời con như ngọn nến
Tiêu hao chính thân mình
Nhỏ bé những hi sinh
Tín thành dâng lên Mẹ

Xin Mẹ đưa kheo khéo
Trao Chúa những lời cầu
Ngàn tâm sự tràn, sâu...
Cậy nương Lòng Thương Xót!

Đời ngọt ngào đắng đót
Xin Mẹ cùng sánh vai
Như thuở xưa miệt mài
Mẹ kiệt cùng theo Chúa.

09.05.23


HOA THIÊNG DÂNG MẸ


Hoa thiêng dâng Mẹ hồn con
Nửa trong thánh thiện nửa còn ám mê
Nhặt thưa giây phút ê chề
Vui, Mừng, Thương, Sáng não nề lắm khi.

Hoa thiêng dâng Mẹ gia đình
Vui buồn, sướng khổ vẹn tình thủy chung
Biển đời sóng gió bão bùng
Ngày đêm có Mẹ sánh cùng vượt nguy.

Hoa thiêng dâng Mẹ bình minh
Hạt mưa, hạt nắng, hạt kinh, hạt lòng
Hạt tro, trong phận long đong
Chắt chiu, cần kiệm ấm no từng ngày.

Hoa thiêng dâng Mẹ chiều nay
Tháng Năm hương sắc thơm say nịnh trời
Hoa dâng nguyện ước mỗi người
Mẹ thương tiếng khóc, nụ cười Việt Nam!

03.05.23


DÂNG MẸ QUÊ HƯƠNG


Con kính dâng Mẹ quê hương
Người già người trẻ thân thương xa gần
Ngày đêm xuôi ngược bến trần
Gian lao tất tả nên phần ấm no

Dâng người cũ, đã đi xa
Thịt xương huyết lệ quyện vào đất quê
Trăm năm một cõi đi về
Quê Hương Vĩnh Cửu hẹn thề cố nhân!

Con dâng lên Mẹ cánh đồng
Nắng mưa hòa nhịp nhà nông trông chờ
Dâng Mẹ tai biến chẳng ngờ
Âm thầm đang xé mảnh hồn chân quê!

08.05.23


DÂNG MẸ


Hoa tươi dâng Mẹ Nữ Vương
Dâng con - hạt bụi, hạt sương vô thường

Tháng năm rạo rực sắc hương
Mênh mang luyến nhớ nguyện đường bé thơ
Dâng hoa rước Mẹ quê hương
Hồn con chúm chím cánh thương, cánh sầu!

Tuổi thơ mộng ước phai màu
Bao mùa hoa đổi, bao câu ngỡ ngàng!
Đông tàn, xuân, hạ, thu sang
Xoay vần dâu bể nhịp nhàng, đa mang...!

Nay mùa hoa nữa lại sang!
Tháng năm kính Mẹ lại ngang trong đời
Vui buồn tâm sự đầy vơi
Riêng tình mến Mẹ mãi khơi tim hồng!

Nay dâng lên Mẹ đóa hồn
Dâng con - hạt bụi, mỏi mòn, long đong...!

01.05.16


NIỀM RIÊNG DÂNG KÍNH MẸ


Bằng Lăng tím vào Hè
Chùm Phượng đỏ nắng mai
Tiếng Ve Sầu gọi bạn
Cơn mưa đầu nhớ ai ?

Ngày bẽn lẽn sương cài
Đêm, nàng Dơi vẫy cánh
Vẫn, nụ Hồng thanh thản
Nơi hoang vắng toả hương

Tháng Năm đầy mến thương
Muôn sắc thắm ngày thường
Gom thêm ngàn luyến nhớ
Dâng Mẹ niềm phong sương...!

Dâng lên Mẹ đời con
Tin yêu những hao mòn
Con đường nào xa ngái ?
Nỗi mê nào chon von ?

Con dâng Mẹ, Mẹ ơi!
Đoá hoa lòng tả tơi
Giông mưa đời vật vã
Khóm hồn con, hương vơi

Dâng Con. Mẹ! Mẹ ơi!

29.05.16


CHÚT TÌNH VỚI MẸ TÀ PAO


Mảnh mây lờ lững lên trời
Con về theo tiếng gọi mời linh thiêng
Tà Pao Mẹ thoáng nghiêng nghiêng
Mái chiều che nỗi muộn phiền đời con
Trèo lên ngắm Mẹ đầu non
Động lòng con phút bước còn không xa
Thầm thì gió ngọn la đà
Quyện trào con những mặn mà yêu thương
Đời con ngàn nỗi vấn vương
Gió đời bạc bẽo nẻo thường con theo
Núi cao danh lợi con trèo
Hố sâu dục vọng lặc lè con qua
Bạc lòng, khô nỗi vị tha
Ích riêng tham đắm mặn mà riêng ai
Con về hồn vỡ chia hai
Nửa trong sầu lệ nửa phai tình nồng
Con về tìm chút bão giông
Quạt yêu thương cháy trong lồng ngực khô
Xòe tay hứng giọt hồng ân
Nhiệm màu ơn phúc âm thầm Mẹ ban
Chắp tay lặng dưới đại ngàn
Đất trời chỗ Mẹ bỗng ngào ngạt...bay...!

14.10.15


VỀ VỚI MẸ GIỮA TRƯA HÈ


Trưa về khấn Mẹ Giang Sơn
Nắng đè, nóng níu, bơ phờ bước chân
Nhưng, tình mến Mẹ vô ngần
Non ngàn cách trở, lòng càng quyết tâm
Nhìn lên, bóng Mẹ nghiêng, gần
Tay cầm vạt gió, tay cầm mây che
Dìu nâng con, ngọn gió hè
Hồn bay phơ phới như về cố hương
Hỉ hoan phút cuối đoạn đường
Dưới chân Mẹ đứng, khiêm nhường khấn van...!
Quỳ bên Mẹ, nhặt ơn lành
Phần về chút nắng dỗ dành đời nhau!

20.04.16

MẸ BÃI DÂU


Xuân về với Mẹ Bãi Dâu
"Vũng Mây" Mẹ đứng, dãi dầu nắng mưa!

Dõi ra "Gành Rái" Mẹ thương
Thuyền ai hun hút miên trường bão giông

Lên sườn "Núi Lớn" Mẹ trông
Đợi con ly lạc .long đong .tìm về!

Trần gian cơn tỉnh cơn mê
Sân si tham dục tỉ tê dụ mời...

Bỏ. Về với Mẹ. Mẹ ơi!
Vân vê tà áo xanh trời Bãi Dâu

Chắp tay. lặng lẽ. cúi đầu
Gót chân Mẹ đứng con cầu con xin...!

11.02.23


MẸ ĐANG CÚI TÌM


Gia Tân* Mẹ đến cúi đầu...!
Trời mây bát ngát xanh màu thánh ân
Cỏ cây rung động Thánh Thần
Âm thầm sương mọc từ chân trinh đài.

Đôi mi Mẹ .ánh sương mai
Trời trăng thảng thốt đôi vai Mẹ gầy
Cháu con lớp lớp về đây
Quây quần nơi Mẹ vơi đầy yêu thương!

Dâng về Mẹ .kiếp đoạn trường
Ngọt cay, bùi đắng, tủi hờn, bất công...
Xin Mẹ gửi ánh hừng đông
Gọi mùa nắng dịu .thổi cơn mưa hiền!

Chúng con khắp nẻo đoàn chiên
Tội đời lỡ luỵ, muộn phiền trót mang
Trần gian tất tưởi lầm hoang
Lặng thầm nơi đó .Mẹ đang .cúi tìm...!

(*) Xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai. Nơi có Linh đài Đức Mẹ Núi Cúi.

28.03.23


VỀ VỚI MẸ LA VANG


Con về theo ngọn gió đưa
La Vang Mẹ đợi, nắng mưa giữa rừng
Con về mắt lệ rưng rưng
Mẹ nhìn âu yếm, vui mừng, ôm con!

Ru con ngàn lá nỉ non
Yêu con ngọn gió xoe tròn quanh con
Bao ngày xa cách héo hon
Giờ trong tay Mẹ còn lo lắng gì!

Nguyện xin Mẹ lượng từ bi
Chở che, an ủi những khi tủi buồn
Dắt dìu qua cảnh gian truân
Ơn lành hồn xác xin luôn chuyển cầu!

Kính Mừng...khẩn nguyện đêm thâu
Cậy tin nơi Mẹ bao lâu đến rày
La Vang mơ ước bao ngày
Nay về gặp Mẹ, lòng này...nỗi vui...!

12.04.23

XIN VÂNG


Ma-ri-a. Ma-ri-a
Mẹ là Mẹ Chúa. Mẹ là Mẹ con!
Mẹ là cánh Huệ trắng trong
Mẹ là bông Bưởi ròng ròng thôn quê.

Ngỡ ngàng Thiên Sứ Truyền Tin
Ngôi Hai Thiên Chúa thai sinh làm người
Bàng hoàng nên khóc nên cười ?
Xốn xang. lo lắng. rối bời. phân vân...!

Phải chăng Thiên Ý sai nhầm ?
Phận hèn tớ nữ giám phần phúc cao?!
Nguồn cơn quyền phép Tối Cao
Niềm sâu thấu tỏ...Mẹ nào giám sai!

Thân này cửa đóng then cài
Một vâng ý Chúa không hoài ý riêng!
Nép nương tà áo Mẹ hiền
Đời con xin Mẹ sớm chiều bảo ban...!

25.03.23