Đất trổ sinh hoa trái - Tác giả: Đình Chẩn

Lan Mary
Đất chúng ta sẽ sinh hoa kết quả Hoa lòng tin, quả phúc, lộc yêu thương Hẹn ngày vinh thắng muôn dân đại hội Hoa Tình Yêu bát ngát hương Thiên Đường! NGUỒN:

ất chúng ta trổ sinh hoa trái"
Tay đan tay vào đại hội Bến Đông
Ơi Bắc Ninh, hai vạn trái tim hồng
'A hợi à' nghẹn ngào tin cậy mến.

Ơn Chúa ban Hạt giống làm - điểm hẹn
Gieo từ Trời cho trái đất hồi sinh
Từ hang Bê Lem đến khắp hành tinh
'Ứ hợi hừ' thấm vào lòng đất Việt.

Về miền Kinh Bắc lừng danh hào kiệt
12 thánh nhân máu đỏ chót niềm tin
'Tính a tinh' nở hoa kết chữ tình
Nón quai thao duyên thắm mầu thập giá.


Yêu biết mấy thánh ca xứ Quan Họ
Đường hiệp hành rưng rưng lệ reo vui
Xưa, cha ông nên hạt giống chôn vùi
Nay, cháu con gặt Tin Mừng kết trái.

Em có nghe Lời ngàn năm vẫy gọi
Sứ giả hòa bình- nhân chứng Nước Trời
Đồng bào ba miền, ngóng đợi khắp nơi
Ngại ngần chi? Cháy một đời - bất tử!


Như thuở Đông Kinh bao người lữ thứ
Đến quê ta dâng hiến cả máu hồng
400 trăm năm cho đất mới trổ bông
Đây liền anh, liền chị cùng tiếp bước.

Và liền em, hãy chung một mơ ước
Hẹn năm sau lên xứ Lạng- Cao Bằng
Bùi Chu! Hà Tĩnh! Hà Nội! Hải Phòng!
Loan Tin Mừng vượt núi đồi Hưng Hoá!

Ngại chi em, vì đường đi có Chúa
Phát Diệm đây chung nhịp bước thần linh
Cho tứ phương non nước hưởng Thái Bình
Vinh danh Chúa, vang hoà vang Thanh Hóa.

Đất chúng ta sẽ sinh hoa kết quả
Hoa lòng tin, quả phúc, lộc yêu thương
Hẹn ngày vinh thắng muôn dân đại hội
Hoa Tình Yêu bát ngát hương Thiên Đường!


Đình Chẩn, ĐHGT Bắc Ninh 23.11.2023