Chùm thơ mừng Chúa Giáng Sinh - Nhiều tác giả

Lan Mary
Thắp lên nến sáng đêm Đông Mừng con Chúa đến ấm nồng nhân sinh Thiên đường rạng ánh quang vinh Thế trần tâm thiện, an bình khắp nơi. NGUỒN:

Đêm vọng thánh - Tác giả: Jos Nhật Quang


Đêm trầm lặng
gió ru hồn quạnh hiu
rưng rưng câu kinh nguyện
nhạt nhoà trong sương đêm
thắp ngọn nến lung linh
xua màn đêm Đông giá

Thời gian tựa bóng câu
vẫn trầm luân kiếp người
trong vũng lầy tội lỗi
những đêm dài tăm tối
linh hồn vùng vẫy
mong ánh sáng Thiên đương

Đêm trong cõi thinh không
vạn vật im lìm
giữa bóng đêm hoang lạnh
ngước mắt lên trời cao
nơi ngút ngàn vô tận
tinh tú nhảy nhót xôn xao
lãng đãng hồn mơ...
quẩn quanh tìm cõi phúc

Thầm thì lời kinh đêm
xua tan loài ác quỷ
diệt cõi lòng nhớp nhơ
quỳ bên Thập giá Chúa rỉ máu
dòng vĩnh phúc ngọt ngào
ngửa tay chạm hồng phúc
ánh hừng đông chan hoà
Ôi! rực rỡ mùa Cứu độ nở hoa.

Jos Nhật Quang



O Emmanuel - Tác giả: Phi Minh


"Ngôi Lời là ánh sáng thật,ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người"
(Ga 1, 9)

Ôi rực rỡ giáo đường- miền ánh sáng
Mùi thơm tho từng lớp khói trầm bay
Quyện lời kinh êm ả tiếng vơi đầy
Cho ngưng đọng thời gian vào quên lãng

Để tĩnh lại bao xôn xao ngày tháng
Để mở ra lòng trí những mến yêu
Để khai quang son sắt ý thiên kiều [1]
Để ngây ngất đầy tràn ơn thánh sủng

Ngợp choáng quá thân con như lững thững [2]
Trí run lên lặng ngắm tự xa xa
Hồn hoang mang tột độ trước Cung Tòa
Vì chưng bởi biết mình không xứng đáng

Lạy Ánh Sáng khởi nguyên từ Ánh Sáng
Là Ngôi Lời thượng trí rất khôn ngoan
Tôn danh Ngài Thủ Lĩnh thắng nguy nan
Từ Gốc tổ Giê-sê hương thuần khiết

Hỡi Chìa Khóa vương triều Nhà Đa-vít
Tự Vầng Đông chói lọi chốn huy hoàng
Là Đức Vua hiển hách vạn thế nhân
Em-ma-nu-en, xin Ngài ngự đến! [3]

Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai nguồn thánh thiện
Vì yêu thương người thế đã giáng sinh
Danh Ngài nên Thái Tử Nước Hòa Bình [4]
Để khai mở trang vàng ơn cứu rỗi [5]

Cuộc giáng thế phá gông tù nguyên tội
A-đam xưa hoan hỉ Cổng Thiên Đàng
Còn Mô-sê Đất Hứa đặt bước chân [6]
Và ứng nghiệm tròn đầy lời ngôn sứ

Con suy ngắm tình Ngài ôi vĩnh cửu
Ngôn ngữ nào diễn tả trọn hồng ân
Lòng trí nao suy thấu cội ơn ngàn
Xin khứng nhận [7] câu thơ lời cung chúc

Bởi giây phút này đây con có phúc
Xác hồn đang tràn ngập ý vàng son
Muốn vút lên hớp trọn những thiên ơn
Rồi phục xuống hát ca trên ngàn lối:

Chúa thực đã hoằng khai [8] nguồn cứu rỗi
Ánh Sáng nay rọi chiếu khắp nhân hòa [9]
Muôn muôn đời ơn thánh chẳng phôi pha
Và thời khắc thiêng liêng đương réo gọi...

Chúa Nhật III Mùa Vọng, 17.12.2023

Niềm vui ơn cứu độ!

Phi Minh


[1] Thiên kiều: ý hướng thượng với những điều tốt đẹp.

[2] Lững thững: dáng đi không vững chắc, ngập ngừng.

[3] O Antiphon- các tước hiệu về Đấng Mêsia trong mùa Vọng (được ca ngợi trong phụng vụ từ ngày 17 đến ngày 23/ 12):

- O Sapientia

- O Adonai

- O Radix Iesse

- O Clavis David

- O Oriens

- O Rex

- O Emmanuel

Các kí tự đầu ghép lại sẽ là: ERO CRAS: Ngày mai ta sẽ đến.

[4] X. Is 9, 5

[5] Cứu rỗi = cứu độ.

[6] Ý từ Thánh thi Thiên Chúa của thánh Éphrem, ngài diễn tả với ơn cứu độ của Chúa Kitô, Ađam được quay trở lại Thiên Đàng và Môsê được bước chân vào Đất Hứa.

[7] Khứng nhận: ưng chịu, chấp thuận.

[8] Hoằng khai: khai mở một sự gì lớn lao.

[9] Ý thơ Thánh Philipphê Phan Văn Minh:

"Chúa đã hoằng khai nguồn cứu rỗi

Trời cao không bỏ kẻ ngay lành"

Nhân hòa: mọi người hòa hợp, yêu thương.



Thắp lên nến sáng đêm đông - Tác giả: Jos Nhật Quang


Chuông ngân...
thánh thót giọt Trời
Phong vân réo rắt ru lời kinh xa
Nắng gieo ân phúc chan hoà
Giáng sinh thắp sáng câu ca an lành

Tuyết rơi
lấp lánh đêm xanh
Ngàn muôn tinh tú long lanh diệu huyền
Toả lan mầu nhiệm thánh thiêng
Nở hoa Cứu rỗi thắm miền đợi trông

Thắp lên
nến sáng đêm Đông
Mừng con Chúa đến ấm nồng nhân sinh
Thiên đường rạng ánh quang vinh
Thế trần tâm thiện, an bình khắp nơi.

Jos Nhật Quang



Ngợi khen Đấng Emmanuel - Tác giả: Phong Trần


Ôi Nô-el, lời hứa ngôn huyền nhiệm
Từ khởi nguyên, nay ứng nghiệm lạ lùng:
Đấng quyền năng và vô thuỷ vô chung
Ngài hiện hữu, ở cùng ta luôn mãi.

Ôi Nô-el, đấng khiêm nhu vĩ đại
Bỏ ngôi trời đâu ngại xuống trần gian.
Trong hiện thân một trẻ nhỏ phàm trần
Được sinh hạ cơ bần nơi máng cỏ.

Ôi Nô-el, ơn thứ tha bày tỏ
Ai tin Ngài, biết từ bỏ, ăn năn.
Ngài là Vua, nguồn sống Chúa tặng ban
Niềm hy vọng, mưa hồng ân cứu rỗi.

Ôi Nô-el, ơn chữa lành đổi mới
Bởi Chúa Trời, Đấng tuyệt đối, vô biên
Đã dẹp tan bao chước quỷ ma quyền
Ban sự sống, bình yên, hy vọng mới.

Ôi Nô-el, Tình Chúa cao vời vợi
Đấng uy quyền đến chuộc tội hy sinh.
Thân đóng đinh trên thập tự khổ hình
Để ta được đời hiển vinh hồng phúc.

Ôi Nô-el, thánh ân còn tiếp tục
Thánh Thần Ngài làm phú túc đời ta:
Khi "ở trong", năng lực mới tỏ ra
Lúc "ở với", ban quyền uy vô lượng.

Ôi Nô-el, Đấng chuyển cầu tối thượng
Nước Thiên Đàng, người thờ phượng tín trung;
Để mai đây ta hoan hỷ tương phùng
Trên thiên quốc đời đời cùng Vua Cả.

Xin hợp đoàn cùng muôn dân khắp xứ
Bái thờ Ngài, con Trinh Nữ sinh ra.
Ngài là vua, là Đấng Mê-si-a
Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa.

Phong Trần