Mẹ nguồn vinh phúc - Tác giả: Martino Nguyễn Hữu Tiến

Lan Mary
Mẹ đứng đó giữa bầu trời quang đãng Dáng hiền từ mắt tỏa sáng hào quang Maria, Mẹ là cửa Thiên Đàng Nơi Chúa ngự giữa triều đường thần thánh. NGUỒN:

Mẹ đứng đó giữa bầu trời quang đãng
Dáng hiền từ mắt tỏa sáng hào quang
Maria, Mẹ là cửa Thiên Đàng
Nơi Chúa ngự giữa triều đường thần thánh.

Mẹ đoái thương đoàn con đang giá lạnh
Giữa trần đời đầy ảo ảnh bủa vây
Từ trời cao xin Mẹ xuống nơi đây
Phù giúp con đến những ngày vinh thắng.

Maria, nguồn ơn thiêng lai láng
Mãi không ngừng ban tặng những hồng ân
Mẹ yêu thương, chăm sóc đám con ngoan
Là Từ Mẫu trên muôn vàn từ mẫu!

Mẹ đứng đó với đoàn con yêu dấu
Luôn đồng hành, chỉ bảo giữa đời than
Giữa đau buồn, khi suối lệ tuôn tràn
Lúc vui sướng chung điệu đàn ca hát!

Mẹ đứng đó, suối hồng ân tươi mát
Chữa tâm hồn ai bỏng rát cằn khô
Lúc đông về, khi gió lạnh trở mùa
Tà áo Mẹ chở che cho ấm lại!

Mẹ đứng đó cho tâm con vững chãi:
Ơn Thánh Thần, lòng từ ái Chúa Cha
Đức Kitô, nguồn ân sủng giao hoà
Con hợp tiếng tụng ca cùng dân Chúa.

Mẹ là Đấng quan thầy luôn phù hộ
Là Nữ Vương là cửa ngõ Thiên Đàng
Con nhủ lòng, liên lỉ khấn nguyện rằng:
Noi gương Mẹ, sống xin vâng ý Chúa.

Martino Nguyễn Hữu Tiến