Dấn thân - Tác giả: Jos Nhật Quang

Xuân Tân Phong
Dẫu phong ba, con không sợ lạc lối Vì có Ngài soi dẫn giữa đêm đen Con nguyện sống trọn vẹn mỗi ngày đêm Làm muối men ướp trần gian khô cạn NGUỒN:


Con vững bước trong tình yêu Thiên Chúa
Giữa thế trần vương gian khổ, niềm đau
Tay nhỏ bé vẫn gieo hạt nhiệm mầu
Hồn cháy sáng trong ân tình Cứu rỗi

Dẫu phong ba, con không sợ lạc lối
Vì có Ngài soi dẫn giữa đêm đen
Con nguyện sống trọn vẹn mỗi ngày đêm
Làm muối men ướp trần gian khô cạn

Bao thử thách, con không hề than vãn
Vì dấn thân là hiến lễ tình yêu
Ngài ở đó, ngọn lửa sưởi sớm chiều
Cho con sống vì Tin Mừng rao giảng

Dẫu đời mỏi mòn, con không chán nản
Theo chân Ngài, đường sự thật vinh quang
Một niềm tin, một trái tim nồng nàn
Dâng tất cả, hành trang vui dấn bước.

Gx Phanxicô - Tháng 01/2026
Jos Nhật Quang