Cao tốc đón Ngài

Admin
(CN Tuần I - MVA,  Mt 24, 37-44)


Đông bay sương vọng ngái hồn
Thế gian mong đợi Thánh nguồn Cứu Tinh.
Chúa ơi! Đổ xuống Thiêng tình
Cho lòng nhân thế tái sinh cuộc đời.
Thiên Sai giáng thế làm người
Mở đường Chúa đến, hồn tôi dọn gì?!
Sẵn sàng, tôi chuẩn bị chi?
Ngổn ngang trăm mối, tại - vì - thực - tâm!...

Giá Đông bay, cũng âm thầm
Hang lừa, đồng vắng, Chúa nằm đơn sơ.
Vị chi cao tốc, lọng, ô?!...
Bán hồn quỉ dữ, dựng "show" lọc lừa!

Chúa cần tâm thức sớm khuya
Đợi Ngài đến để thân thưa nguyện cầu.
Phong sương bên vực huyệt sầu
Chút Ngài quên lãng, hồn đau miên trường!

Chúa ơi! Trong cõi vô thường
Hồn thơ mong đợi Thánh sương chan tình.
Tháng năm ngước vọng Thiên đình
Hướng dương khao khát thâu canh chờ "Người"

Văn minh Chúa dọn cho đời
Để đường cao tốc đón Lời Thiên Sai.
Mà lòng nhân thế góc gai
Hai ngàn năm vẫn còn say giấc phiền!

Chúa ơi! Thời đại kim tiền
"Ô-sin" phải kính, vì quyền "đóng đinh"!...
Giê-Su! Con tội vô tình
Nhắc con tỉnh thức kẻo linh hồn mù!

Sẵn sàng! Con phải suy tư
Tuân hành Thập giới đừng ngu ngơ hoài.
Lòng thành đón Đấng Thiên Sai
Nhận "bình an" bởi là người "thiện tâm".

Hoàng Tâm