Chiên bụi đời - Ả Giang Hồ

Văn thơ Công giáo

ai có thương đoàn chiên vị thành niên
hay dửng dưng vô tình như của nợ
tụm năm tụm bảy đầu đường xó chợ
ngủ sân chùa, cơm từ thiện, chém gió ở công viên

hỡi những mục tử tìm niềm vui riêng
có biết chiên mình giữa miền bi đát
vui sao được khi trái tim vỡ nát
giọt máu hồng đang khao khát bình yên


hỡi những mục tử chẳng chút ưu phiền
có còn tí lòng nhân trong khoảnh khắc
mau sám hối, mau thành tâm cúi mặt
xin lỗi chiên vì chẳng mến yêu chiên

hỡi những mục tử chỉ muốn sống cho mình
sẽ không bao giờ tìm đâu ra hạnh phúc
nếu không hiến thân cho ruột rà cốt nhục
còn ai tin mình yêu quí được người dưng

xin xót thương, lạy Chúa, xin xót thương
đoàn chiên Chúa bao đoạn trường cay đắng
mẹ phụ tình, chẳng phút nào yên ắng
cha bỏ con, lòng trống vắng đớn đau

xin ban hồng ân: người người cần có nhau
cùng Giê-su mục tử dẫn chiên vào cõi sống