Ta còn lại gì - thơ của Hoàng Công Nga

Quang X Nguyen

TA CÒN LẠI GÌ?



Ta còn lại gì trong cuộc đời này?
Chẳng còn gì khi nhắm mắt xuôi tay
Đời ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh
Nỗi băn khoăn sống xứng đáng làm người.

Trên môi khô nhưng vẫn nở nụ cười
Nỗi khổ cuộc đời chẳng thể nào vơi
Đời bất hạnh đắm chìm trong đau khổ
Phận làm người cứ phải sống trên đời.



Nghe trong ta con tim còn nhịp đập
Máu vẫn chảy và tình yêu tràn ngập
Dẫu khổ đau không qua nổi phận người
Biết chấp nhận để sống tình nhân ái.

Đừng trốn tránh, chẳng có gì ái ngại
Biết phục thiện khi lầm lỡ điều sai
Nỗi đau thương, giọt nước mắt chảy dài
Ta có là gì? Chẳng phải thánh nhân!.

Ta còn lại gì trong cuộc đời này
Gánh nợ yêu thương trang trải trả vay
Sống xứng đáng trong muôn vàn cảnh ngộ
Chẳng phải bận lòng biết có ai hay?

Đừng lầm tưởng rồi mọi sự gió bay
Chẳng ai nhìn thấy được những điều này
Nhớ khắc ghi sâu vào trong tâm tưởng
Tiếng lương tâm, bản thiện bởi lòng ngay.

Ta sẽ nhắm mắt từ giã cuộc đời
Chẳng thẹn thùng, chẳng cần nói thành lời
Lòng thanh thản đi vào miền bất diệt
Bởi trong ta ngợp ánh sáng mặt trời.

Hoàng Công Nga