Chùm thơ mừng lễ Chúa Giáng sinh và năm mới của nhiều tác giả

Quang X Nguyen

Sài Gòn Đêm Thánh


Sài Gòn đêm đông giá
Nhè nhẹ làn sương bay
Gió mơn man tà áo
Thánh ca trầm ngát say

Giọt chuông rơi thanh thót
Nóc giáo đường lung linh
Cánh Thiên thần vẫy gọi
Đêm ngôi Lời giáng sinh


Bầu trời xanh mơ ước…
Thắp rực ngọn nến hồng
Bao tâm hồn tha thiết
Ấm áp lòng đêm đông

Sài Gòn tràn hương sắc
Đêm ngời ánh hoa đăng
Theo dòng người xuống phố
Đón giáng sinh an lành

Yêu thương bên máng cỏ
Thầm thì nguyện ơn trên
Cho muôn người nhân thế
Mãi hưởng phút bình yên

Sài Gòn đêm đông Thánh
Mùa an lành tinh khôi
Khắp nẻo đường thắp sáng
Giáng sinh hòa muôn nơi.

Jos. Nhật Quang


ĐÊM NOEL


Đêm nay có Đức Cha Già
Trên trời lén* xuống ban quà trẻ con.
Chúng tôi tuổi hãy còn non,
Lòng như tấm lụa vẫn còn trắng nguyên.

Chắp tay khấn một lời nguyền,
Xin Ngài ban giáng phước trên xuống trần;
Cho loài người tấm lòng nhân,
Đừng chinh chiến nữa, xa gần yên vui.
Ngài trông từng lớp xương vùi,
Trẻ già lớn bé ngập trời khóc than.
Chúng tôi chỉ muốn Ngài ban
Món quà : là tấm lòng vàng đó thôi,
Chắp tay ngước mặt trông trời
Xin Ngài lắng đón chúng tôi nguyện cầu.

Chuông rền vẳng tận đâu đâu
Ngân nga trong khoảng đêm sâu không bờ,
Chúng tôi là lũ trẻ thơ
Cúi đầu khấn nguyện trước giờ linh thiêng.

Trần Trung Phương
trích trong Mấy Vần Tươi Sáng, xuất bản 1953

* Có người nhớ là “giáng”


thivien- Trần Trung Phương (1913-1945) chuyên viết thơ dành cho trẻ em có tính cách nói lên nếp sống ngây thơ đời con trẻ với mục phiêu giáo huấn. Cả đời văn nghệ, Trần Trung Phương chỉ tận tuỵ vào nghiên cứu giáo dục trẻ em bằng lối thơ rất thích hợp với tuổi thơ còn đi học, của tuổi thơ ấu thời.

Tác phẩm:
- Mấy vần tươi sáng (Bình Minh, Hà Nội tái bản năm 1952)




Mùa Giáng Sinh Tình Cờ


Em đến với anh mùa Giáng Sinh
Mùa Giáng Sinh như truyện thần tiên
Đất trời cuối năm còn ngơ ngác
Em đến với trái tim ngạc nhiên

Cơn mưa cuối năm rơi bất ngờ
Mỗi hạt mưa như một giấc mơ
Tình với mưa cùng lênh đênh chảy
Em đến từng chữ như câu thơ

Em đến như đèn sao năm cánh
Treo sáng hồn anh một nhánh thông
Em đến như gói quà chưa mở
Giấu bao điều kỳ diệu bên trong

Em mở cho anh cửa giáo đường
Áo em thơm ngát khói hương trầm
Bài thánh ca trên môi em đỏ
Cả không gian vang tiếng chuông ngân

Em biếc hồn xanh thay máng cỏ
Đặt anh đứng cạnh những chú lừa
Anh ngây dại xin làm mục tử
Chúa cho anh yêu rất tình cờ.

Giáng Sinh ở California

Trần Mộng Tú

MỪNG TUỔI DƯƠNG LỊCH

Năm mới dương lịch lại tới đây.
Chúc mừng tuổi mới Quý Cha, Thầy,
Cùng đoàn Văn Hữu: theo ơn Chúa,
Rao giảng Tin Mừng: phúc đức đầy.

Hai ngàn mười tám: lịch Công Nguyên,
Lễ Chúa Giáng Sinh khắp mọi miền,
Dân chúng ngày ngày thêm cảm mến,
Chúc mừng thế giới được bình yên…

Thi Ca cầu Nguyện tiến đều đều,
Linh hướng nương theo, chẳng tự kiêu.
Học hỏi, giao lưu vui nếp sống,
Chúc nhau: vì Chúa sống tình yêu…

Văn hoá Tình Thương tự Nước Trời:
Ngôi Hai Thiên Chúa xuống làm Người
Mở trang lịch sử đời Dân Thánh,
Nguyện chúc đoàn ta: vượt biển đời…

Thế Kiên Dominic



Suy Niệm Hang Đá Bê-lem


Hang Đá Bê-lem
Giữa đêm cô tịch
Có một “Em Bé”
Là Chúa Ngôi Hai

Người đã giáng trần
Trong một Hình Hài
Là một “ Em Bé” …
Bốn bề lạnh giá

Chẳng có cửa nhà
Tâm tình thiết tha
Tỏa ra hơi ấm
Thánh mẫu nhìn ngắm

Ôi, Chúa Hài Đồng !
Thật là khiêm hạ
Tầng Trời mở ra
Muôn vạn Thiên Sứ

Hát mừng chầu rực
Vũ trụ sáng rực
Muôn muôn tinh tú
Quỳ lạy bao quanh

Hài Nhi “ mong manh”
Hoàn toàn phó thác
Là Chúa Đất Trời
Trong kiếp “Con Người”

Ôi, thật là lạ !
Kỳ công Tạo Hóa
Cứu chuộc nhân gian
Khỏi kiếp “ lầm than”

Trong làn sự dữ
Kỳ công mầu nhiệm
Hơn cả Tạo Thành
Điều đó chính là :

“Treo gương khiêm hạ”
Quỳ trước hang đá
Ngắm Chúa Hài Nhi
Tạo vật im đi

Hết dạ cung kính
Mầu Nhiệm Giáng Sinh
Áng sáng lung linh
Giữa đêm lạnh giá

Thiên Chúa thật lạ
Người đã “ yêu “ ta
Quên mình hạ cố
Ban tặng chính Mình

Làm thành “quà tặng”
Quỳ gối suy niệm
Thiên Chúa Giáng Sinh
Em-ma-nu-el

Chính là “Phép lạ”
Tình yêu cao cả
Vượt quá nhiệm mầu
Ôi , “ Đêm Giáng Sinh “./.

(mến tặng các em bé vô gia cư .Nguyện xin phúc lành của Chúa Giêsu Hài Đồng xuống trên các em.)
13/12/2018
P.Trần Đình Phan Tiến