Xin đừng phá thai! (Tại sao ta giết con của ta, tại sao?)

Quang X Nguyen

Xin đừng phá thai!

(Tại sao ta giết con của ta, tại sao?)


Hôm nay người dân Hoa Kỳ đi bầu, các anh chị em hãy bầu các ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hoà vì đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai...

Chừng này 20 năm trước cha của Donald chở mẹ của cháu đi khám thai thì mới biết thai nhi bất thường, qua bao ngày cầu nguyện với hàng vạn giọt nước mắt cha mẹ của Donald đã quyết định giữ bầu thai cho đến ngày Donald chào đời ...

Trong thời gian mang bầu, mặc dù rất nhiều người làm việc cho chính phủ cũng như bác sĩ đã khuyên dại và hù doạ rằng đứa bé sẽ bị tàn tật, ngu si, khờ khạo và là gánh nặng cho cha mẹ cũng như xã hội nhưng tất cả những lời lẽ của những kẻ bất lương ấy đã không làm cho cha mẹ Donald đổi ý, cuối cùng vào ngày 22/7/1999 Trinh Nguyen Donald đã chào đời.


Nay, Donald vẫn mạnh khỏe và vẫn bình thường như những người khác tuy hơi chậm chạp một chút và hơi làm biếng hơn những người khác nhưng...

Nhưng Donald rất vui tính, luôn mang nụ cười đến cho những người chung quanh và luôn giúp việc nhà cũng như việc đạo ....

Tạ ơn Chúa đã ban cho con một Donald đẹp trai và khôn ngoan, một Donald ngày nào cũng muốn đi nhà thờ cầu nguyện.....!

Con tạ ơn Mẹ Maria đã nhận lời, con còn nhớ là con luôn cầu xin Mẹ khắp nơi nào Mẹ đã hiện ra và cũng chỉ một câu là xin mẹ cho thai nhi tròn vẹn tay chân, nhờ vậy mà Donald chạy nhảy tung tăng với đám bạn....

Con xin tạ ơn cha mẹ đã giúp chúng con nuôi dưỡng Donald những năm đầu đời, cha mẹ thức khuya để trông giấc ngủ của Donald, nấu cháo cho Donald ăn, tắm rửa mỗi ngày và giữ không để Donald vấp té...

Tôi xin cám ơn tất cả những ai đã giúp và cầu nguyện cho Donald mau khôn lớn....

Xin đa tạ tất cả!