Alelluia!

Quang X Nguyen

Alelluia!



1. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, Chúa nhật Phục sinh : tất cả anh chị em chúng tôi tập trung giữ xe.
Nhà thờ nhỏ và nghèo nên không có khoảng đất trống nào dù là một chút, một phần đường hẽm bên hông nhà thờ và buổi chiều khi bãi rác không còn hoạt động thì trở thành chỗ giữ xe cho mọi người tham dự thánh lễ.
Có người vô tư : khi vào gởi xe họ bịt mũi lại, các cháu nhỏ nhăn mặt kêu thúi quá.
Tôi cười : tụi chị đứng đây mấy tiếng đồng hồ đó em.

Tự trong sâu thẳm chính mình, tôi tự nguyện và thấy rằng chỗ dành cho mình là ở đây.
Tôi chỉ xứng đáng ở nơi này.
Chúa hiểu tại sao tôi nói như vậy.
Vì tôi là một người tội lỗi.



2. Đang chờ đợi kết quả kỳ thi triết của con.
Tôi luôn tin vào tình yêu Chúa dành cho gia đình tôi.
Chúa biết điều nào tốt nhất cho tôi.

3. Tôi thích được Chúa gọi tên như ngày xưa Chúa đã gọi Maria khi Người sống lại từ cõi chết.
Tôi thích thái độ "giả vờ" của Chúa trên hành trình Emau. Giả vờ để được nài ép, mời Người ở lại trong cuộc đời mình.

Tôi thích lời Chúa nói "Bình an cho các con". Khi tâm hồn tôi có được bình an của Chúa, tôi dễ dàng tha thứ cho những người coi thường và xúc phạm tôi, tôi nhanh quên và không hờn giận.
Tôi thích hình ảnh Chúa hiện ra trên bờ biển, Người ngồi nướng cá và chờ các môn đệ đến để cùng ăn.
Tôi thích sự dịu dàng, ân cần và thương xót của Chúa với Tôma.
Tôi thích câu đáp trả của Tôma và tôi đã thường xuyên lập lại mỗi khi có thể : Lạy Chúa của con ! Lạy Thiên Chúa của con ! Tôi có cảm tưởng mỗi khi tôi thốt lên những lời này Chúa thích lắm.

Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được làm con Chúa.
Chúa thương yêu và chăm sóc cho tôi từ những điều nhỏ nhất. Người biết tôi đang nghĩ gì và rất nhiều lần Người cho xảy ra ngay điều ấy, tôi hiểu Chúa đang củng cố niềm tin cho tôi. Có lẽ Chúa đang nói với tôi rằng : hãy tin thì phép lạ sẽ đến.
Với tôi, phép lạ là những điều bình thường và đơn giản như thế đó.
Tôi là ai mà được Chúa quan tâm đến vậy ?
Tôi chẳng là gì cả, chỉ vì Chúa dễ thương mà thôi.

Lạy Chúa.
Xin cho con vững một niềm Tin, vững niềm Trông Cậy và Yêu Mến Chúa không chỉ khi thuận buồm xuôi gió mà ngay cả những lúc gặp phong ba bão táp, khi buồn phiền chán nản vây quanh, khi yếu đau bệnh tật, khi cuộc đời với những điều không như ý...

Thúy Nga