Chùm thơ mừng sinh nhật Đức Mẹ- Tác giả: Lê Tín Hữu

Anne de Jesu




KHÚC QUÂN CA

Mừng Đạo Binh Đức Mẹ tròn trăm tuổi





Chiều hôm ấy một chiều rất khiêm cung

Quỳ gối xuống lặng nghe tiếng Thánh Thần

Chuổi Mân côi kính mừng Mẹ Vô Nhiễm

Một nhóm người tha thiết xin tòng quân.



Không phương châm, kế hoạch để dự phần

Chỉ vỏn vẹn chút tâm tình phó thác

Nhóm người xin tự nguyện chẳng phân vân

Trong khiêm hạ dâng mình, Mẹ định đoạt.



Dòng đời trôi dẫu có đen rồi bạc

Một trăm năm bền vững bước hành trình

Từ khai sinh nhỏ bé ở Dublin

Bước thiện nguyện loang dần vào thế giới.



Nhỏ bé thôi! Âm thầm nhưng sôi nổi

Bàn chân trước dẫn bước bàn chân sau

Nối tiếp nhau bao thế hệ anh hào

Dưới áo Mẹ, kiên trình chân không mỏi.



Giá của linh hồn bằng máu hồng đỏ ối

Chiều thương kinh, chiều cứu rỗi nhân gian

Đi theo Mẹ bằng hy hiến vẹn toàn

Tìm kiếm Chúa trong anh em đau khổ.



Mời gọi nhau về họp thành sắc tố

Uốn cho cây nghiêng ngã đúng thiên duyên

Cắm lá xanh cho hoa tỏa nguyên tuyền

Dâng về Chúa, cùng Mẹ, thành lễ phẩm.



Một trăm năm, Chúa ban hồng ân thắm

Khúc quân ca là Đạo Binh Đức Bà

Kinh Mân côi, kinh nguyện Tesera

Đã nối tiếp thành trường ca vĩnh cửu.



Kính dâng Chúa ! Đấng thiện toàn hằng hữu

Cùng Ngôi Hai Đấng Cứu chuộc chúng sinh

Nhờ Ngôi Ba là Thiên Chúa Thánh Linh

Cho chúng con được trăm năm phụng sự.



Kìa Bà nào! Oai hùng xây lịch sử

Cho đoàn con trung tín nghĩa tòng quân.



MỪNG SINH NHẬT MẸ NĂM NAY






Lạy Mẹ Thánh! Con mừng sinh nhật Mẹ!

Trong thời gian giãn cách rất xót xa

Không kiệu hoa! Không đoàn rước Đức Bà!

Nhưng nhiều lắm! Tình yêu và hy vọng!



Lạy MẹThánh! Ánh Hừng Đông rất trọng

Vén màn đêm chờ Chính Ngọ đăng quang

Ngày khai sinh náo động Cửa Thiên Đàng

Được thưởng lãm oai phong Hòm Bia mới.



Lạy Mẹ Thánh! Mẹ Tình Yêu Cứu Rỗi!

Rất khiêm nhường, kiên vững đức cậy trông

Tín thác hiệp thông, cho đến tận Đồi Hồng

Mẹ còn dưỡng nuôi một đoàn con Hội Thánh.



Mừng sinh nhật Mẹ! Trần gian tràn vinh hạnh

Đấng Ủi An cho những kẻ âu lo

Đấng Bàu Chữa kẻ có tội nương nhờ

Mẹ Phù Hộ của đoàn con giáo hữu.



Cây trông Mẹ! Mở bàn tay thương cứu

Nước Việt Nam trong đại dịch nguy nan

Tiếng khóc than! Cơn hồng thủy điêu tàn

Nương nhờ Mẹ! Vãn hồi ơn thái lạc.



Mừng lễ Mẹ! Kinh Mân Côi con hát

Lễ online, rước Chúa cách thiêng liêng

Nuôi hy vọng, chờ ơn Mẹ dịu hiền

Đem khấn nguyện đoàn con, dâng tới Chúa.



TÂM TÌNH GIA PHƯƠNG DÂNG MẸ





Mẹ yêu dấu! không họp nhau buồn quá!

Nhớ lời kinh, nhớ tiếng nói khiêm hòa

Chia sẻ nhau từng công việc ngày qua

Rồi nhận việc tông đồ một tháng mới



Là quân binh quên mình, nên khắc khoải

Tháng này, tuần này, con biết làm gì đây

Nhớ Mẹ, nhớ anh em, dâng trọn phút giây này

Trong kinh nguyện, lễ Online, chầu Thánh Thể



Ở Gia Kiệm, trùng vây cơn dịch tể

Ngõ ngách rào, phong tỏa, mất bình an

Trên Túc Trưng mưa gió đổ ngang tàng

Vì đại dịch, chuông nhà thờ lặng tiếng



Mạn Phương Lâm xót tình người nguy biến

Lời kinh cầu, bằng điệp khúc Tesera

Kìa Bà Nào! Oai dũng mở lòng ra!

Cho chúng con cậy nhờ nơi nương náu



Gia Phương ơi! Bởi chỉ thị mười sáu

Nhà cách nhà, xóm cách xóm ấy thôi!

Gia với Phương trong chuổi ngọc tuyệt vời

Ai có thể cản ngăn hiệp thông ấy!



Mẹ ơi! Qua biến cố này con thấy

Nghĩa anh em trong Mẹ rất thăng hoa

Một sợi tin, một ý nguyện khiêm hòa

Chung nhau hát bài tình ca hy vọng



Trong yêu thương, kính tôn và lắng đọng

Mẹ nhận lấy chút quà mừng sinh nhật Mẹ Yêu!





TÂM TÌNH MỪNG SINH NHẬT MẸ





Mẹ ơi! Không có bánh kem

Không trưng nến sáng, chẳng kèm pháo hoa

Ngoài kia phong tỏa đường qua

Lối về rào cản, chợ xa cả tuần



Mừng lễ Mẹ, con bâng khuâng

Hoa không, nến chẳng, chỉ thân mọn hèn

Làm sao con dám ca khen

Mẹ là Sao Biển hé rèm Hừng Đông



Được ơn xếp trí xây lòng

Được phần tiếp nhận tông dòng vô biên

Là tạo vật rất nguyên tuyền

Hóa công se kết, đính duyên muôn đời



Happyday! Mẹ Ngôi Lời!

Hòm Bia mới, để Mặt Trời tượng sinh

Từ nơi Me, có chuyện tình

Thiên đàng hạ giới, bỏ mình giao thoa



Tình yêu rất đỗi khiêm hòa

Mẹ là cầu nối, thăng hoa loài người

Mẹ là ân sủng Chúa Trời

Rủ ban muôn kiếp vời vời nhân gian



Mừng lễ Mẹ! Con hân hoan

Muốn xin Mẹ chút dịu dàng từ bi

Mùa này xã hội cách ly

Không hoa nến, chẳng có gì xứng cân



Mẹ yêu hiểu rõ cuộc trần

Xin dâng Mẹ những bâng khuâng hiện thời

Cùng con, Mẹ sẽ mở lời

Xin Cha thương đến con người Việt Nam



Bao năm chinh chiến lầm than

Giờ đây dịch bệnh mang tràn tang thương

Cúi xin Sinh nhật Nữ Vương

Là Hừng Đông mới, mở đường bình an.



HỘI VIÊN LEGIO MARIAE

TRONG MÙA DỊCH






Mẹ yêu dấu! Dịch lại về lần nữa!

Cấp bách hơn, mà lại hiểm nguy hơn!

Đoàn con Mẹ như trên sóng chập chờn

Níu áo Mẹ ! Kinh Kính Mừng con nói



Đã tạm ngưng buổi họp tuần sôi nỗi

Con thay vào trọn bản Tessera

Kinh Mân côi tay từng hạt mượt mà

Dâng kính Mẹ, nguyện cầu cho thế giới



Cứ từng ngày, lời kinh con tiếp nối

Hiệp cùng nhau dâng kinh vãn Rosa

Chân không đi vì dịch corona

Lòng không mỏi, vì niềm tin có Mẹ.



Giữa gian nan, đoàn con không cô lẽ

Sợi xích vàng kết nối trái tim nhau

Mẹ đồng hành từ ngõ trước đường sau

Cơn đại nạn sẽ không chùn chân bước



Mẹ sẽ dâng Cha điều con nguyện ước

Cho yên bình, một thế giới khát mong

Là mọi người sẽ chung nhịp cậy trông

Qua đại dịch sẽ là nguồn hồng phúc



Lạy Nữ Tướng! Nơi Người muôn ân đức!

Xin khẩn cầu cho thế giới nguy nan

Xin sớt chia với bao kẻ lầm than

Xin thương xót! Mẹ của Lòng Thương xót!

Lê Tín Hữu