Kính mừng Thánh Cêcilia-Tác giả: Thánh nữ Tiên Sa Hài Đồng Giêsu

Lan Mary

 


Bài 03

KÍNH MỪNG THÁNH CÊCILIA

Viết cho chị gái Quế Linh (Céline) dịp tròn 25 tuổi. Bài thơ ngẫu hứng như «bản hợp tấu» thể hiện cấu tứ khoáng đạt, đan xen chủ đề với một phong cách quý phái. Đó là thông điệp gửi cho chị gái đang cô đơn ở nhà bên người cha già, dù đã khấn dâng mình cho Chúa, nhưng chị còn bị cám dỗ lập gia đình.

Tiên Sa cố gắng nói «ấp úng» những điểm tương đồng mà Chị cảm thấy giữa đức trinh khiết, hôn nhân và tử đạo. Chị không hề làm giảm giá lòng ngưỡng mộ của người chị gái dành cho hôn nhân; song Chị hướng chị mình đến sự phong phú tinh thần lớn hơn: đó là đời sống trinh khiết thánh hiến.

1

Ôi Chị Thánh tuyệt vời em yêu dấu
Một mẫu gương nên trọn hảo rạng ngời
Lời nguyện xưa còn vang vọng nơi nơi
Khúc nhạc thánh chạm lòng em tha thiết.
Phận lưu đày mong manh xin phó thác
Được kề bên tâm hồn Chị khiết trinh
Như huệ trắng sáng lên cõi u minh
Mãi lan tỏa diệu huyền cho trần thế.
2
Hỡi trinh bạch Bồ Câu vượt thung lệ
Chọn Tình Quân duy nhất là Giêsu
Người đoái thương cho nên một thiên thu
Cháy lòng mến bừng tỏa muôn hương sắc
Chợt khi ấy có chàng trai tuấn kiệt
Say bông hoa đẹp Thiên Quốc trinh trong
Những ước ao duyên thắm se chỉ hồng
Khát khao dâng cho mối tình cầm sắt.[1]
3
Chàng Vũ Liên[2] mong đợi tuần trăng mật
Sáng choang cung điện, réo rắt nhịp đàn
Mà huyền tơ lòng Chị lại chứa chan
Vang chín tầng du dương nhạc Thiên Quốc!
Chị hát gì khi Quê Trời cách biệt (Tv 136, 4)
Khi ở bên loài hay chết mỏng giòn ?
Chị có mơ giã biệt đời sắt son
Về Quê Trời với Lang Quân hoan hảo ?
4
Em lại nghe cung đàn ca trong trẻo
Khúc tình nồng Chị hát mãi tươi xinh
“Giêsu hỡi, gìn giữ con khiết trinh!” Dâng lên Chúa đây bài ca tuyệt diệu !
Phó thác muôn đời! Thần thiêng giai điệu! Chị tỏ tình bằng khúc hát thiên cung
Yêu quên hết, ngủ yên, không hãi hùng !
Như bé thơ nép mình bên lòng Mẹ.

[1] Tình vợ chồng: “Chàng dù nghĩ đến tình xa/Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ” (Kiều 3109-3110).
[2] Vũ Liên : phiên âm tên Valérien


(Thánh nữ Cêcilia, quan thầy các ca đoàn)


5

Trời xanh biếc bừng ngôi sao sáng lạ
Lấp lánh bay muôn tia tỏa khôn vơi
Đêm sáng trong dịu hiền thấy rạng ngời
Tình đôi lứa khiết trinh trên Thiên Quốc
Khi Vũ Liên mơ hưởng niềm hạnh phúc
Những khát khao chiếm được trái tim yêu
Chàng thấy đời chưa kết cõi cô liêu
Lòng mãn nguyện trong lời nguyền cao quý.
6

“Này Anh ơi, Thiên Chúa sai thần sứ
Đến giữ gìn hồn em mãi trắng trong
Núp cánh Người hoan hỉ réo rắt lòng
Dù em ngủ, Ngài vẫn hằng canh thức.
Nhan Ngài tỏa trong màn đêm sáng rực
Rất dịu dàng hơn tia nắng ban mai
Nhan thần thiêng vượt muôn cõi tuyền đài
Tinh khôi lắm, Người đã cho em thấy!”.
7
Vũ Liên thưa: “Thế à, chỉ anh với
Thiên thần đâu để anh thấy anh tin
Nếu không thì… anh sẽ mãi hận tình
Giận điên người, anh trừng phạt em đó !”.
“Ôi bồ câu ẩn mình trong hốc đá! (Dc 2,14)
Đâu còn gì phải sợ lưới kẻ săn” (Tv 90, 3)
Nhan thánh Giêsu soi dẫn bước chân
Sách Tin Mừng lòng Chị hằng ôm ấp...
8
Nở nụ cười bình an Chị liền đáp:
“Vâng, em xin Ngài sẽ thực hiện ngay
Mong cho anh được thỏa ước nguyện này
Nhưng trước hết, anh cần được thanh tẩy
Cõi vô hình nên mắt trần không thấy
Khi hồn anh nên thánh thiện trinh trong
Thiên Chúa vào, Ngài ngự trị cõi lòng
Và Thánh Thần sẽ nên Nguồn vui mới.
9
Lời Thiên Tử nhập thể hằng mong đợi
Tự hiến mình trong tình mến vô biên
Anh cần đến dự yến tiệc Con Chiên
Bánh bởi Trời là Giêsu cứu độ (Ga 6,32)
Thiên thần gọi anh: hỡi người em nhỏ
Anh sẽ thành ngai thánh chốn thiên cung
Người cho anh vượt trần thế não nùng
Mà ngắm xem thiêng liêng Thần Khí Chúa”
10
Chàng quý tộc mừng vui như òa vỡ:
“Chợt thấy lòng lửa bừng cháy em ơi
Tâm hồn anh muốn đón nhận Vua Trời
Quế Chi[1] ơi, tấm lòng anh có xứng ?”.
Được tái sinh khoác lên mình áo trắng
Chàng hân hoan thấy thiên sứ trời cao
Say sưa ngắm vinh quang Chúa tuôn trào
Vầng trán thiêng rạng ngời bao sáng láng.
11
Thần sốt mến ôm bó hồng tươi thắm
Điểm tô thêm những nhành huệ khiết trinh
Vườn Thiên Quốc lan tỏa đẹp tươi xinh
Dưới ánh Tình Yêu-Ngôi Sao Tạo hóa
Thiên thần gọi: “Hỡi đôi thiên hương nhỏ
Đây triều thiên trên vầng trán rạng ngời
Hạc cầm nào, tiếng nhã nhạc khôn vơi
Hát lên được bao ơn thiêng khôn tả !
12

Ta được ngắm vẻ Thần Nhan quyến rũ
Nhưng không sao được đau khổ với Người
Không thể dâng máu đào với lệ rơi
Dù say đắm, không làm sao chết được...!
Còn các bạn, được trinh trong Thiên Quốc
Vui bất tận trong diễm phúc vang ngân
Kiếp dương gian may mắn hơn thiên thần
Được trinh trong, được thông phần đau khổ!
13

Còn được thấy dạt dào hương trinh tỏa
Nhánh huệ thơm Chiên Con sẽ tặng ban
Người đội cho vương miện sáng huy hoàng
Mãi muôn đời khúc tân ca vang dội
Giao ước trinh nguyên, sinh nhiều lòng mới
Không tình nào khác, một chỉ Giêsu
Linh hồn ấy sẽ rực sáng thiên thu
Người được chọn nương thân bên toà Chúa”
14
Quế Chi ơi! Cho em hát khúc tình ca bất tử
Kéo nhiều lòng mãi say đắm Giêsu !
Xin giúp em tận hiến trong ngục tù
Dâng cho Ngài tim hồng tươi rướm lệ
Cho em nếm trên bến bờ xa lạ
Trái tình dịu ngọt-phó thác tâm thân
Chị Thánh ơi! Giây phút lìa thế trần
Xin đừng quên kéo em về bên nhé !

Tiên Sa Hài Đồng Giêsu 28.4.1894
Đình Chẩn biên dịch
(Trích tập thơ Hồn Thơ Thiên Linh)

[1] Phiên âm thánh Cécile, hay Cêcilia