Chùm thơ Tâm-Nguyện-Hiệp-Hành số 02

Anne de Jesu
Kính thưa quí tác giả và bạn đọc,

BBT rất vui mừng nhận được những vần thơ của một số quí tác giả hưởng ứng chuyên mục Tâm-Nguyện-Hiêp-Hành  số 01. Sau đây xin gửi tới quí vị chùm thơ: Tâm-Nguyện-Hiệp-Hành số 02. 


Hãy Dọn Đường Cho Chúa
(Dựa ý Tin Mừng: Lc 3, 1- 6)


Tâm hồn con là một con đường
Đón Chúa đến đồng hành trong cuộc sống
Nhưng con đường vẫn còn quanh co, lồi lõm
Là tâm hồn con còn ích kỷ, gian tham

Còn những khúc đường gập ghềnh gian nan
Là lòng con vẫn còn ghét ghen, đố kị
Những mô cao làm chùn chân, cản bước
Là lòng con vẫn còn tự mãn, khinh chê

Xin cho con biết sám hối trở về
Như tiếng rao năm xưa trong hoang địa
Biết tu tâm, dọn đường cho ngay thẳng
Để đồng hành cùng Chúa và tha nhân

Xin cho con trong cuộc sống gian trần
Biết noi gương thánh Gio-an Tẩy giả
Sống khiêm nhường, đơn sơ và nghèo khó
Giữa xa hoa, phù phiếm ngày hôm nay

Xin cho con một đức tin nồng say
Nguyện dấn thân đi rao truyền chân lý
Sống sẻ chia với bao người khốn khổ
Đem Tin Mừng ơn Cứu độ đến muôn nơi.

Jos Nhật Quang

NƯỚC TRỜI CỦA BÉ THƠ


“Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.” (Mt 19,13-15)

Nên như trẻ nhỏ đơn sơ
Đất nền xây dựng hồn thơ Nước Trời
Khoả lòng hương gió ngàn khơi
Bao la biển lộng chơi vơi ánh nhìn
Sóng gầm bão nổi đức tin
Con thơ nhỏ bé nguyện xin Cha mình.

Mỉm cười giữa sớm bình minh
Ai kia thổn thức lặng thinh kiếm tìm
Mắt Cha rộn rã nhịp tim
Lòng con đắm đuối nổi chìm nắng mai
Chim kêu nhảy nhót đầu ngày
Con đi vào lớp miệt mài luyện trau.

Nước Trời dàn trải mỡ màu
Có bầu mây sáng tranh nhau xếp hình
Mầm xanh cục cựa lá xinh
Cho rơm cho lúa cho mình gạo ngon
Nước non chắp cánh lòng son
Môi con nguyện khúc véo von thiên thần.

Quyện hoà mưa nắng hồng ân
Bé thơ cứng cáp bước gần bước xa
Năm châu bốn bể một nhà
Đất này của Chúa, trời này của Cha
Chia nhau Đức Mến vỡ oà
Hương anh sắc chị em hoa nụ hiền.

Địa đàng ru giấc triền miên
Ầu ơ nôi sữa ân thiêng một đời
Nước Trời là chính cơ ngơi
Là Quê hương mới thảnh thơi xác hồn
Hôm nay vất vả sớm hôm
Ngày mai chính Đấng Càn khôn rủ tình.

Maria Đức Nữ Trinh
Nước Trời Mẹ xếp hành trình cho con
Phận con bé nhỏ lon ton
Chỉ đi theo Mẹ chứ còn biết chi
Những Lời Mẹ dạy tạc ghi
Tin Mừng- Lần chuỗi, mùa thi Nước Trời.

Hồn Biển
GX Mông Triệu, ngày 19/8/2017

NGÀI GÕ CỬA


Chúa gõ cửa kìa nghe thấy không,

Có khơi động não,xuyến xao lòng?

Hay còn ngái ngủ-như thiên hạ

Hoặc vẫn gỉa lơ-thể đám đông

Đâu biết Hiệp Hành-tìm hạnh phúc

Sẽ mang Thập Gía-vượt gai chông

Hướng về Đất Mới và Trời Mới

Chúa gõ cửa kìa nghe thấy không ?

Thái Huy 11/30/21

Vọng 


“Đấng gìn giữ Ít-ra-en
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành”
(Tv 121,4)

Thức dậy đi, Người ơi, thức dậy
Biển đời con sóng vỗ tơi bời
Thức dậy đi, Người ơi có thấy
Bao nhiêu dòng lệ đổ lên trời

Thức dậy đi, Người ơi có thấu
Cả trần gian cơ khổ điêu linh
Này tang tóc trùng vây khiếp hãi
Khác chi đâu một cõi luyện hình

Người có thấy bãi đời tan nát
Vẫn ngày đêm đượm ngát hương kinh
Giữa cùng cảnh đau thương loạn lạc
Vẫn kiên trung sống trọn chữ tình

Vẫn cứ gọi Người bằng mãnh liệt
của niềm tin son sắt không ngơi
Vẫn cứ đợi Người bằng tha thiết
của cỏ cây vọng rướn lên trời

Thức dậy đi, Người ơi, thức dậy
Mở vòng tay thương xót hải hà
Thương những bàn tay đang run rẩy
Hướng lên trời: Maranatha!

Cao Gia An, S.J. – Roma, Vọng 2021